Thứ hai, 24/12/2018, 15:27 (GMT+7)

Ảnh cưới ở Đà Nẵng ngỡ như châu Âu của cặp đồng tính

Bộ ảnh của Bảy - Trân được thực hiện bên tòa tháp mô phỏng tháp Eiffel, lâu đài mang kiến trúc châu Âu.

Chủ nhân của bộ ảnh cưới này là Bảy Đông và Trân Phạm. Tuy định cư ở Mỹ nhưng uyên ương vẫn không thôi nhớ về nguồn cội và đã trở về Đà Nẵng (quê hương của Bảy Đông) để chụp hình và làm đám cưới. 

Bộ ảnh của cả hai được thực hiện trong vòng một ngày tại Bà Nà và một khách sạn cao cấp. 

Trước khi đến với Bảy, Trân đã có hai người con, một bé 13 tuổi và một bé 6 tuổi với người chồng trước. Đến khi ly hôn, Trân vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và lấy người đồng giới. 

Cơ duyên đem uyên ương đến gần nhau chính là lúc Trân tới tìm việc ở tiệm nail của Bảy. Khi làm chung chỗ với Bảy, Trân cảm nhận đây là một con người nghiêm túc, lạnh lùng nhưng đáng mến, luôn biết giúp đỡ người khác. 

'Tôi nghĩ đàn ông chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho mình nữa là một người đồng giới. Tuy nhiên, khi gặp Bảy, tôi đã phải suy nghĩ lại. Bảy luôn quan tâm khiến tôi cảm nhận được tình yêu mà trước đây tôi chưa từng có. Ở bên anh, tôi cảm thấy vui vẻ và có được niềm hạnh phúc thực sự', cô dâu bộc bạch. Không chỉ yêu thương Trân hết lòng mà Bảy còn dành sự quan tâm, chăm sóc cho các con của Trân như con ruột.

Về phía mình, Bảy nhận định Trân là người dám nghĩ dám làm, kiên định và chung tình. Khi thành đôi, uyên ương luôn giữ thói quen nắm tay nhau và Trân không thôi gọi chồng thân mật dù gặp phải những ánh mắt tò mò, soi xét xung quanh. 

Tuy dành tình cảm sâu đậm cho đối phương nhưng uyên ương cũng không tránh khỏi mâu thuẫn. Đỉnh điểm là một lần Trân giận Bảy và tự đi bộ từ tiệm nail về nhà trong 3 tiếng đồng hồ. Khi Bảy đặt chân tới cửa nhà, những tưởng Trân sẽ trách mắng nhưng cô đã khóc và ôm chầm lấy Bảy. 'Tối đó, hai chúng tôi làm lành. Cô ấy còn làm nũng bảo tôi lấy dầu xoa bóp chân vì đi bộ quá nhiều, trách yêu rằng vì sao không đi theo dỗ dành và làm ngơ với cô ấy. Nhưng chúng tôi hiểu rõ, cả hai đều không muốn phải rời xa đối phương dù có bất kỳ mâu thuẫn nào', Bảy kể lại.      

Trong chuyện tình cảm, Bảy luôn dành những cử chỉ lãng mạn cho đối phương. Vào các dịp lễ, Bảy có thói quen đặt hoa và quà tặng cho Trân. 'Đôi lúc, anh còn tạo bất ngờ cho tôi bằng cách âm thầm mua vé bay về Việt Nam để tạo điều kiện cho tôi về thăm gia đình. Hoặc nếu tôi thèm ăn một món nào đó, anh sẽ lập tức đi chợ và vào bếp để nấu món đó dành cho tôi', Trân vui vẻ nói. 

Tới khi tình cảm đủ lớn, Bảy đã ngỏ lời cầu hôn Trân. Do quá bất ngờ nên cô đã khóc òa và ôm chầm lấy Bảy. 'Tôi chưa bao giờ nghĩ một phụ nữ từng có gia đình, có con riêng như tôi lại có thể may mắn gặp được Bảy, nhận được tình yêu lớn đến vậy', cô dâu tiết lộ.  

Khi uyên ương thông báo với gia đình chuyện cưới hỏi, cả hai không tránh khỏi cảm giác lo sợ và hồi hộp. Tuy nhiên, vượt qua sự tưởng tượng của uyên ương, phụ huynh đôi bên đều chúc phúc và mong chờ một đám cưới trong tương lai gần. Về phía hai con của Trân, các bé đều ủng hộ và khẳng định: 'Chỉ cần mẹ vui, mẹ hạnh phúc là được'

Bày tỏ quan điểm về chuyện yêu đồng giới, uyên ương bộc bạch: 'Chúng tôi không lo lắng tới dư luận xã hội vì sẽ không ai lo lắng cho bạn cả. Hãy sống thật với chính mình, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và chúng tôi hi vọng qua câu chuyện của bản thân, bạn có đủ can đảm, sự mạnh mẽ để đối diện gia đình và xã hội. Tôi cũng mong các bậc phụ huynh hãy để con mình được quyền sống hạnh phúc, được là chính họ'. 

Ngày 14/7, uyên ương đã tổ chức hôn lễ tại tư gia ở Đà Nẵng với sự góp mặt đầy đủ của họ hàng đôi bên. Đặc biệt, ba của Bảy dù đã 90 tuổi nhưng vẫn tham gia buổi lễ từ đầu đến cuối và chúc phúc cho hai con, dì dượng, anh chị của cô dâu Trân cũng bay từ Nha Trang vào Đà Nẵng để tham dự đám cưới. 

Khi uyên ương gửi phóng sự cưới cho các con ở bên Mỹ, cả hai bé đều hồ hởi trò chuyện với bạn bè. 'Mỗi lần khoe với bạn về đám cưới, hai bé đều rơi nước mắt vì mừng cho tôi đã tìm được hạnh phúc mới. Giờ đây hai cháu đều coi anh Bảy là người cha thứ hai', cô dâu tiết lộ. Khi uyên ương trở về Mỹ để tiếp tục công việc, khách hàng biết chuyện đều vui mừng cho cả hai, thậm chí có người còn tặng 100 USD làm quà mừng cưới. 

Hằng Trần 
Ảnh: Mai Wedding

Đánh giá phiên bản mới