Thứ sáu, 12/10/2018, 00:02 (GMT+7)

Ảnh cưới chụp ở Hội An, Lý Sơn của uyên ương người Lào

Tony và Mimi vốn là người Lào gốc Việt nên uyên ương muốn gợi nhắc về nguồn cội trong bộ ảnh cưới của mình.

Bộ ảnh của uyên ương được thực hiện vào đầu tháng 8. Do yêu thích nét đẹp của tà áo dài nên cô dâu Mimi đã diện tới ba bộ áo dài khác nhau trong bộ ảnh cưới.

Cô dâu chọn Hội An và Lý Sơn làm địa điểm chụp hình cưới vì cô yêu thích không gian cổ kính nơi phố Hội, còn Lý Sơn là một hòn đảo đẹp gần Hội An. 

Để chuẩn bị cho việc chụp hình cưới, cô dâu đã tìm hiểu và đặt lịch với ekip 6 tháng trước ngày bấm máy. 

Trong khi chú rể là người dễ tính, ít nói thì cô dâu kỹ tính hơn, cô mong muốn từng tấm hình trong album cưới thật hoàn hảo và chỉn chu. 

Khi bộ hình được thực hiện ở Hội An, trời khá nhiều mây, không có nắng. Điều này là một thuận lợi để ekip sáng tạo nên những bức ảnh mang màu sắc cổ kính, lãng mạn, phù hợp với yêu cầu của uyên ương.

Cặp vợ chồng kết hợp chụp hình cưới với việc đi du lịch cùng mẹ ruột và hai người bạn.

Đến Hội An, cô dâu chú rể không quên tạo dáng bên đèn lồng - một nét đặc trưng của phố Hội. 

Sau khi kết thúc buổi chụp ở Hội An, cả nhóm cùng di chuyển ra đảo Lý Sơn.

Ngày chụp thứ hai ở Lý Sơn, trời nắng đẹp vào ban sáng giúp cô dâu chú rể có những bức hình đẹp. 

Nhiếp ảnh gia chọn màu trắng đen để làm nên sự khác biệt cho tấm hình, sử dụng bố cục 1/3 để tạo điểm nhấn. 

Một gợi ý cho việc tạo dáng là cô dâu có thể tựa đầu vào vai chú rể và cả hai không nhìn vào ống kính.  

Đến Lý Sơn, uyên ương tranh thủ chụp hình tại Cổng tò vò. Nơi đây là cổng vòm bằng đá cao khoảng 2,5m và hoàn toàn không chịu sự tác động, 'nhào nặn' của bàn tay con người, là địa điểm chụp hình không thể bỏ qua nếu bạn có dịp đến Lý Sơn. 

Hằng Trần 
Ảnh: Soleil Photography 

Đánh giá phiên bản mới