Ngay từ khi chuyển đến căn hộ tập thể có diện tích 29,5 m2 này, Lê Viết Dũng (28 tuổi, hiện làm thi công và thiết kế nội thất ở Hà Nội) đã nghĩ tới việc "thay chiếc áo mới" cho nơi đây. Ngoại trừ ban công hướng đông có nhiều nắng, căn hộ trước khi cải tạo đã có dấu hiệu xuống cấp, "cũ và bẩn". Dũng yêu thích những thứ mộc mạc và cây xanh. Đây chính là ý tưởng ban đầu và chủ đạo của chàng trai 9X khi chọn phong cách cho căn hộ. Cộng thêm với kinh nghiệm sau vài năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, Dũng quyết định kết hợp phong cách tropical với một chút santorini - theo sở thích của mình. Bất cứ góc nào trong căn hộ của Dũng cũng có hình ảnh của những khóm cây. Có góc là một bức tranh tường, có góc lại đặt vài chậu cây nhỏ nhắn. Từ ngày có nhà mới, Viết Dũng có thêm thói quen là "sáng bê cây ra ban công, tối cất cây vào nhà" và ngắm những chậu cây khoảng 10 phút trước khi đi làm. Công việc giản dị nhưng đem đến nhiều niềm vui cho anh. Đi làm cả ngày, đến tối về mới bắt tay vào cải tạo không gian sống nhưng với sự hỗ trợ của em gái và bạn, Dũng mất khoảng 4 buổi tối để hoàn tất khối lượng công việc. Phần lớn đồ dùng trong nhà đều được mua mới theo chủ trương đơn giản - gọn nhẹ. Tổng chi phí được Dũng tiết lộ là khoảng 10 triệu đồng. Những món đồ chơi được sử dụng để trang trí, tạo màu sắc vui tươi cho không gian sống của một chàng trai trẻ. Dũng sử dụng đèn trang trí và sơn cánh cửa màu electric blue (xanh điện) tạo điểm nhấn làm sáng bừng căn hộ. Ảnh: NVCC Hà Nhi