Bộ ảnh 4 cụ bà đi chơi trong trung tâm thương mại do Quỳnh Chu (30 tuổi, làm kinh doanh) - cháu gái họ của các bà ghi lại. Loạt ảnh đã gây bão mạng xã hội trong thời gian qua với hơn 25.000 lượt cảm xúc vì độ dễ thương của các bà trong buổi đi chơi. 'Bà ngoại tôi đã mất, còn 4 bà là các em ruột của bà ngoại tôi, làm nghề khảm trai, sống ở Chương Mỹ, Thường Tín. Các bà cũng chỉ quanh quẩn ở làng, ngõ xóm, không mấy khi đi du lịch hay nơi đâu xa. Một năm, các bà chỉ lên trung tâm thành phố Hà Nội chơi 1-2 lần', Quỳnh Chu chia sẻ. Trong lần các bà ghé chơi nhà, Quỳnh Chu đã đưa các bà đi trung tâm thương mại với mong muốn giúp các bà thêm vui, được đi đó đây. Lúc mới bước vào trung tâm thương mại, Quỳnh Chu muốn mua nhiều thứ cho bà ăn thì họ đều không chịu vì sợ cháu gái tốn tiền. Tới khi chị mời các bà ăn kem, các bà đều chối đây đẩy, sợ rớt kem làm bẩn sàn nhà. Mãi sau đó, chị mới thuyết phục được các bà của mình. Sau khi thưởng thức món kem ốc quế, các bà nói với Quỳnh Chu: 'May quá, con cho bà ăn kem mà bà bớt say xe đi bao nhiêu'. 'Lúc đi thang máy, các bà đều túm tụm không dám bước lên vì sợ ngã. Ở toilet, các bà không biết cần gạt ở đâu, rửa tay không tìm được nút vặn nước. Tôi nhìn cảnh ấy mà thương quá, liền hướng dẫn các bà", Quỳnh Chu bổ sung. Sau buổi đi chơi cùng cháu gái, các bà đều rất vui và khoe khắp làng, xóm vì đã có chuyến đi thú vị, được ngắm, mua sắm ở các quầy hàng hóa... Quỳnh Chu nhắn nhủ qua bộ ảnh: 'Tôi mong rằng mọi người hãy để ý tới người lớn tuổi xung quanh mình hơn nữa, tránh việc nhiều người già cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình'. Hằng Trần Ảnh: NVCC