Khi Kate Tipton, một bà mẹ đến từ Knoxville, bang Tennessee, Mỹ, sinh 3 "thiên thần" là Jack, Stella và Luke vào tháng 3, cô không thể tin rằng các con mình là những đứa trẻ sinh ba nặng nhất ở bệnh viện nơi cô lâm bồn. Thậm chí, các bé còn suýt nữa phá kỷ lục thế giới về ca sinh ba có cân nặng nhiều nhất.
Cân nặng của cả 3 bé nhà Tipton là 8,89 kg. Trong đó, Jack, Stella và Luke Tipton có cân nặng lần lượt là 3,35 kg, 2, 87kg và 2, 67kg. Trả lời phỏng vấn của ABC News, mẹ của ba bé cho biết, vợ chồng cô đã thực sự bị sốc. "Họ đã phải cân Jack tới hai lần liền. Thằng bé được sinh ra đầu tiên và họ nghĩ rằng nó không thể nặng đến 3,35 kg được", Kate Tipton nhớ lại.
Mặc dù bộ ba này đã phá vỡ kỷ lục về cân nặng tại bệnh viện nơi chúng chào đời nhưng phải vài tháng sau đó, bác sĩ của Tipton mới gợi ý cô thử xem mình đã phá kỷ lục Guinness hay chưa. Kate đã khá ngỡ ngàng khi biết mình chỉ kém kỷ lục thế giới 1,08 kg.
Hiện tại, 3 con của Kate đã được 5 tháng tuổi và cô đang cố gắng kiểm soát mọi việc để không bị rối tung lên. Bà mẹ 5 con chia sẻ: "Ngày nào cũng bận rộn. Nếu tôi thức dậy vào mỗi sáng rồi lên danh sách những việc mình phải làm trong ngày, chắc tôi sẽ bị đau tim mất. Nhưng những khó khăn tôi đều được vượt qua và thời gian trôi rất nhanh. Tôi thấy rất vui".
Jack, Stella, Luke là em của hai cô chị gái Sophia, 9 tuổi, và Aubrey, 8 tuổi. Hàng ngày, hai chị gái cũng giúp đỡ bố mẹ chăm sóc và chơi cùng các em. Kể từ khi có thêm thành viên mới, cả gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.
Kate cho biết ba thành viên mới trong nhà ngốn hết 30 chiếc bỉm và 3.400 ml sữa mỗi ngày. Tổng chi phí hàng tháng lên đến 500 USD nhưng Kate cho biết cô thực sự yêu thích những điều tuyệt vời của cuộc sống bận rộn mới này.
>> Xem thêm: Những hình ảnh "siêu" đáng yêu của bộ 3 cân nặng "khủng"
Hà Nhi