Em 18 tuổi, còn bạn trai của em 21 tuổi. Chúng em yêu nhau được 2 năm. Bố mẹ của hai đứa đều là bạn học với nhau từ hồi cấp 3 nên chúng em rất hiểu hoàn cảnh gia đình của nhau. Em thuộc tuýp người thực tế, không lãng mạn và tình yêu với anh ấy thực sự rất nghiêm túc. Em biết anh cũng có suy nghĩ như em.
Cuối năm sau, anh sẽ đi du học nên chúng em muốn tổ chức lễ đính hôn trước. Hai năm sau, khi anh học xong thì sẽ tổ chức cưới. Em không nghi ngờ tình cảm của anh nhưng làm như vậy, chúng em sẽ được đường đường chính chính qua lại thân thiết hơn mà không sợ điều tiếng. Hơn nữa, lễ đính hôn cũng sẽ là kỷ niệm đẹp, nhắc nhở anh khi ở xa luôn nhớ đến em.
Khi nói với bố mẹ về ý định này thì tuy không phản đối nhưng bố mẹ em bảo em nên suy nghĩ kỹ càng. Mẹ em bảo 18 tuổi còn quá trẻ để quyết định một vấn đề trọng đại của cuộc đời. Mẹ lo thời gian và khoảng cách có thể khiến cho tình cảm của hai đứa thay đổi. Mẹ sợ em phải hối tiếc về sau. Em thấy thật sự khó nghĩ quá. Không biết nên làm thế nào. 18 tuổi đính hôn có phải là quá trẻ?
Trà My
* Gửi tâm sự, suy nghĩ của bạn về chuyện đám cưới tới địa chỉ changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.