Tôi 24 tuổi, là con một trong gia đình ở thôn quê chất phác, nhà cửa đầy đủ không thiếu thứ gì. Gần đây ba mẹ giới thiệu cho tôi một người con gái kém 4 tuổi cùng làng, bởi tôi cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Cô ấy rất xinh, có nhiều người theo đuổi, theo nhiều người nhận xét thì tính cách cô ấy được lòng mọi người. Tôi xem trên trang cá nhân cô ấy thì biết cô này đã có bạn trai được một năm nhưng gia đình không đồng ý vì người đó ở xa. Nhà tôi và nhà cô ấy muốn tác thành cho hai đứa nhưng cô ấy có vẻ không ưng. Tôi cũng chỉ muốn hai đứa tìm hiểu nhau đã, nếu hợp mới tính tiếp, nhưng chưa gì cô ấy đã tỏ thái độ với tôi rồi.
Cô ấy và bạn trai cùng làm công nhân một nhà máy, tôi làm cho công ty xây dựng với mức lương đủ để trang trải dưới quê. Gần đây tôi thấy cô ấy và người yêu đã chia tay, do tôi hay do gia đình ép thì tôi cũng không rõ. Tôi chưa yêu ai nên không có kinh nghiệm tán gái. Giờ tôi nên tiếp tục cố tìm hiểu cô ấy hay từ bỏ luôn? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Văn
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.