Hai chị em song sinh mới 33 tuổi nhưng có làn da nhăn nheo và thân hình gầy còm như hai que củi. Ảnh: Nick Holt. |
Năm 11 tuổi, hai chị em sinh đôi Maria và Katy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ mình, trong đó, bố hai cô bé nói rằng hai em đang dần béo lên và nếu như cứ vậy hai chị em sẽ không thể trở thành những cô gái xinh đẹp được. Đối với hầu hết những đứa trẻ khác thì lời nói đó là chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng hai chị em nhà Campbell lại tỏ ra tức giận và quyết tâm từ đó sẽ không ăn uống để không bị béo lên nữa.
Vì giận cha, hai chị em Maria và Katy đã nhịn ăn suốt 20 năm nay. Ảnh: Nick Holt. |
Theo trang Londonnews, cặp song sinh bắt đầu áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, họ ngừng ăn sáng và tập thể dục nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày để không bị lên cân. Mỗi ngày hai chị em chỉ ăn 10 lát bánh mì, một quả cam, một quả chuối và uống ít nước. Với chế độ ăn này, Maria và Katy giảm cân nhanh chóng, cơ thể hai em trông như chỉ còn da bọc xương.
Khi còn nhỏ, hai chị em Maria và Katy vẫn bụ bẫm như nhiều em bé bình thường khác. Ảnh: Londonnews. |
Cha mẹ của hai em chỉ phát hiện ra việc giảm cân nghiêm trọng của các con khi hai cô bé tròn 15 tuổi. Ngay lập tức, họ đưa Maria và Katy đi khám, các bác sĩ cảnh báo gia đình rằng nếu hai em không tăng cân thì cả hai sẽ mất khả năng sinh sản và gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Thậm chí, tính mạng của họ cũng bị đe dọa nếu họ tiếp tục giảm cân nữa. Cũng vì sức khỏe cùng thân hình gầy còm, hai chị em đều không có bạn trai hay công việc để kiếm sống.
Cặp song sinh với thân hình chỉ có da bọc xương. Ảnh: Nick Holt. |
Đến nay, khi đã 33 tuổi, cặp sinh đôi mới hối tiếc về việc làm của mình. Cặp đôi này cao 1m65 nhưng chỉ nặng lần lượt là 38 kg và 31 kg. Katy chia sẻ: "Tôi không thể đi được nữa, tôi thường bị đau lưng, nhịp tim không ổn định, ngoài ra tôi còn bị bệnh loãng xương, bệnh dạ dày mãn tính và viêm tuỵ". Cả hai đã nhập viện từ năm ngoái để điều trị và phải tăng cân bằng mọi cách. Niềm an ủi duy nhất với gia đình Campbel là hai cô gái gầy yếu này học rất xuất sắc. Họ từng tốt nghiệp Đại học Y London và được nhận vào Bệnh viện Hoàng gia Anh quốc nhưng cả hai không thể đi làm vì cơ thể gầy yếu.
Bảo Nguyên