Evra quyết định lần đầu mở lòng hé lộ trải nghiệm kinh hoàng năm 13 tuổi trong quá trình viết tự truyện mới mang tên I Love This Game. Cựu hậu vệ 40 tuổi kể, người thầy giáo đã lợi dụng lòng tin của học trò, đề nghị anh ở trong căn phòng riêng tại nhà ông để đến trường dễ dàng hơn. Trong thời gian ở cùng, Evra đã bị người thầy này quấy rối.
"Ông thầy đó tin rằng tôi đã ngủ liền luồn tay dưới tấm trải giường của tôi và cố gắng chạm vào người tôi. Tôi biết những gì ông ta làm là sai nên cố gắng đẩy và đấm ông ấy. Trong bóng tối, không có lời nào thốt ra và ông ấy tự thỏa mãn", trích đoạn tự truyện sẽ ra mắt ngày 28/10 của Evra.
Sau vài tháng, anh nói với mẹ không muốn ở với thầy nữa mà không đưa ra lý do. Trong đêm cuối cùng ở nhà thầy, anh bị ông ta xâm hại.
Evra đã giữ kín chuyện này từ ngày đó. Năm cựu hậu vệ tuyển Pháp 24 tuổi, khi đang chơi cho Monaco, cảnh sát gọi cho anh. "Một vài đứa trẻ đã phàn nàn về người đàn ông này và cảnh sát muốn biết liệu ông ta có làm gì tôi không. Lúc đó, tôi có chút tiếng tăm và lo lắng về phản ứng nên tôi đã nói dối rằng không có chuyện gì. Họ đã hỏi tôi liệu tôi có chắc không, tôi trấn an họ rằng chắc chắn. Tôi đã sống với điều dối trá ấy suốt nhiều năm. Tôi không thể nói với bạn tôi đã hối tiếc nhường nào đâu", Evra chia sẻ.
Giờ đã 40 tuổi, Evra quyết định kể lại trải nghiệm không mấy dễ chịu ngày nhỏ để khuyến khích những đứa trẻ từng rơi vào tình huống tương tự lên tiếng. "Nếu cháu là đứa trẻ bị lạm dụng và đọc được, cháu phải nói ra. Đừng mang nỗi mặc cảm bởi đó không có gì xấu hổ. Hãy giải quyết cơn ác mộng của mình bằng việc chia sẻ về nó", cựu sao MU nhắn nhủ. Anh nói thêm: "Tôi xấu hổ khi thừa nhận mình từng bị lạm dụng nhưng tôi không muốn những đứa trẻ khác cảm thấy như vậy".
Evra thậm chí mới chỉ nói chuyện này với mẹ hai tuần trước để thông báo cho bà trước khi ra mắt sách. Trong cuộc phỏng vấn với The Times, anh nói: "Đó là khoảnh khắc khó khăn với tôi. Tôi còn phải nói với một vài người bạn thân và anh chị em của tôi nữa. Tôi không muốn mọi người cảm thấy thương hại. Một người mẹ sẽ không mong đợi được nghe điều đó từ con trai mình. Bà sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn và sẽ hỏi sao tôi không muốn ngủ trong nhà thầy giáo. Đến bây giờ 40 tuổi tôi mới nói với mẹ. Bà đã bị sốc nặng và rất tức giận. Mẹ nói xin lỗi tôi. Điều đầu tiên mẹ tôi nói là nếu con không kiện ông ta, mẹ sẽ làm. Nếu không ta còn sống, mẹ sẽ giết ông ấy. Có rất nhiều sự tức giận, tôi biết mẹ tôi và người thân trong gia đình sẽ nghiên cứu xem họ có kiện được không. Nhưng tôi chôn sâu chuyện này lâu rồi và tôi không nghĩ về việc khởi tố. Bà khuyên tôi không nên đưa chuyện này vào trong sách vì đó là chuyện riêng tư nhưng khi tôi nói đó không phải là vì con mà vì những đứa trẻ khác thì bà đã hiểu và đồng tình".
Evra cũng nói vợ sắp cưới Margaux Alexandra chính là người khích lệ anh mở lòng hơn về quá khứ, nhờ cô mà anh có thể kể lại câu chuyện đáng tiếc. "Tôi đã gặp một người phụ nữ mới và tôi cởi mở hơn về mặt tình cảm. Cô ấy là bạn tốt nhất, là tri kỷ, thậm chí là chuyên gia tâm lý của tôi. Cô ấy là một thiên thần. Sống với điều đó là một trong những điều đáng tiếc nhất của tôi bởi đáng lẽ tôi đã giúp được nhiều người. Đối với bố tôi, khóc là biểu hiện của sự yếu đuối nhưng với tôi khóc không phải yếu đuối", Evra nói.
Patrice Evra sinh năm 1981 tại Dakar, Senegal trong gia đình có bố làm việc trong ngành ngoại giao. Bố mẹ cùng Evra sang Bỉ năm anh mới một tuổi, hai năm sau sang Pháp nơi anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở một đội bóng địa phương. Evra khoác áo Nice và Monaco trước khi sang MU năm 2006. Trong tám năm ở Old Trafford, Evra thi đấu gần 400 trận, giành được năm chức vô địch Premier League và một lần đăng quang Champions League. Anh được biết đến là cây hài của đội bóng thành Manchester. Sau khi chia tay Quỷ đỏ, cựu hậu vệ 40 tuổi sang Juventus thi đấu ba năm rồi trở lại Pháp khoác áo Marseille. Tháng 11/2017, anh bị Marseille chấm dứt hợp đồng, treo giò bảy tháng vì đạp fan. Hết án phạt, Evra sang Anh thi đấu cho West Ham rồi giải nghệ tại đây năm 2018. Evra có 81 lần khoác áo tuyển Pháp.
Hậu vệ một thời kết hôn với bà xã Sandra năm 2007 và có hai đứa con. Anh còn có hai con với một bác sĩ. Năm 2020, Evra chia tay vợ rồi đính hôn với người mẫu Đan Mạch Margaux Alexandra và có thêm một cậu con trai. Cựu sao MU thông thạo tiếng Anh, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Anh hiện là HLV tập sự trong học viện bóng đá của MU.
Hoàng Trang (Theo Mail)