Jamie Lynn Spears đăng một video trên Instagram Story ngày 28/6 chia sẻ về người chị gái nổi tiếng Britney Spears sau khi Britney kể rằng cô đã sống như nô lệ 13 năm qua và xin tòa chấm dứt quyền bảo hộ. Jamie xúc động nói rằng cô tự hào về Britney vì đã lên tiếng và giải thích vì sao bao năm qua cô im lặng trước các vấn đề của chị gái.
"Lý do duy nhất mà đến giờ tôi mới nói ra là vì tôi nghĩ cho đến khi chị tôi có thể lên tiếng, thì tôi không nên nói gì và điều đó cũng không đúng đắn", Jamie Lynn bộc bạch. "Nhưng bây giờ chị ấy đã nói rất rõ ràng rồi, đã chia sẻ tất cả những gì chị muốn nói nên tôi cảm thấy mình có thể nói lên suy nghĩ của mình".
Jamie Lynn cho biết cô luôn yêu quý, ngưỡng mộ chị gái với tình cảm chị em thuần khiết: "Tôi không quan tâm nếu chị ấy muốn chạy trốn đến một khu rừng nhiệt đới, có hàng triệu đứa con hay nếu chị muốn trở lại thống trị thế giới giống như xưa, bởi tôi không được hay mất gì từ chuyện đó cả. Việc này không ảnh hưởng đến tôi vì tôi chỉ là người em gái quan tâm đến hạnh phúc của chị ấy".
Em gái Britney khẳng định không bao giờ lợi dụng chị. Jamie Lynn cho biết cô đã làm việc từ năm 9 tuổi và tự trả các hóa đơn cho mình từ khi 10 tuổi.
Trước sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng vì không bao giờ lên tiếng và công khai ủng hộ phong trào Free Britney (trả tự do cho Britney), Jamie Lynn nói rằng cô vẫn luôn ủng hộ chị gái theo một cách riêng: "Có thể tôi không ủng hộ chị ấy theo cách mà công chúng muốn với các hashtag trên nền tảng công khai, nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng tôi đã ủng hộ chị từ lâu trước khi có hashtag đó. Tôi cũng sẽ ủng hộ chị mãi mãi... Tôi không nợ công chúng điều gì cả vì chị tôi biết tôi yêu và ủng hộ chị ấy".
Nữ diễn viên phim sitcom Zoey 101, người đã kết hôn và có hai con, là thành viên trong gia đình thân thiết với Britney nhất. Trong những năm qua Jamie Lynn và các con của cô hay gặp gỡ Britney cùng hai con trai của chị gái.
Tuy nhiên trong phiên điều trần ngày 23/6, Britney nói rằng cô muốn "kiện cả gia đình của mình" vì họ đã lạm dụng cô dưới quyền bảo hộ. Ngôi sao nhạc pop phẫn nộ vì tất cả các thành viên trong gia đình đều im lặng khi bố cô bóc lột, kiểm soát và ngược đãi cô suốt bao năm. Britney khẳng định bố kiểm soát toàn bộ tài sản của cô, cấm cô kết hôn, sinh con, ép đặt vòng tránh thai, bắt đi lưu diễn không ngừng nghỉ và trừng phạt bằng cách giam lỏng, ép uống thuốc hưng trầm cảm nếu cô không nghe lời.
Trong video chia sẻ hôm thứ hai, em gái Britney nói rằng cô thực sự ủng hộ chị gái mình thoát khỏi sự giám hộ và tìm luật sư mới. "Tôi rất tự hào vì chị ấy đã lên tiếng. Tôi tự hào vì chị ấy đã yêu cầu luật sư mới như tôi đã bảo chị ấy làm nhiều năm trước, không phải một cách công khai mà chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai chị em với nhau. Nếu quyền bảo hộ chấm dứt hay bất kỳ điều gì chị ấy muốn để được hạnh phúc, tôi ủng hộ 100%. Vì tôi luôn ủng hộ chị ấy và yêu chị ấy, miễn là chị ấy hạnh phúc", Jamie Lynn phát biểu.
Trước đó, vào cuối tuần qua, chồng của Jamie Lynn là Jamie Watson khẳng định trên Pagesix: "Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng gia đình Britney yêu cô ấy và muốn điều tốt nhất cho cô ấy".
Hoài Vũ