Tôi có em gái mới 21 tuổi nhưng lúc nào cũng lo ế. Cách đây chừng 4 tháng, em lén tìm hiểu một người đáng tuổi chú - 39 tuổi. Hiện tại, em tôi đã công khai chuyện tình cảm và mong cả nhà chấp thuận để làm đám cưới.
Khi nghe em đề cập tuổi tác của người ta, cả gia đình tôi đều phản đối, trong đó có tôi, hơn nữa, dù lớn tuổi nhưng người ta chưa có nhà riêng. Khi nghe ý kiến gia đình, em tôi nói sợ bỏ người này thì sẽ ế dài và dù gia đình khuyên nhủ nhưng em vẫn đòi sống đòi chết để cưới người ta. Tôi thực sự không biết nên nói với em như thế nào nữa, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
My Hương
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.