Tôi 23 tuổi, còn em gái 17 tuổi. Em lớn hơn tôi cả cái đầu, nặng hơn nên lần nào đánh nhau, tôi cũng thua. Khi tôi trêu đùa em hoặc khiến em phật ý, em sẵn sàng tức giận, ban đầu dọa ném dép và nhiều lần sau đó là ném dép thẳng vào người tôi. Vì tính hung hãn của em gái nên tôi không dám trêu đùa em.
Tuy nhiên, em vẫn luôn có xu hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề y như mẹ tôi. Mấy lần tôi nói em rửa bát, lau nhà bẩn thì em đều cãi ngang, không chịu tiếp thu. Nếu ở cạnh em có con dao, cái kéo, em đều chĩa thẳng vào mặt tôi hù dọa vì dám có ý kiến với em. Dù em chỉ dọa nhưng cũng đủ làm tôi khiếp sợ khi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu, long sòng sọc của em.
Tôi báo cha mẹ để có biện pháp xử lý hành động côn đồ của em gái. Tuy nhiên, họ chỉ mắng em đôi câu, không đủ sức răn đe. Tôi không biết mình sẽ phải sống trong lo sợ tới khi nào nữa. Tôi nên làm gì đây?
Thu Hằng
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.