Khoảnh khắc xúc động được anh Isaiah, một nhà thiết kế thời trang và trang sức, chia sẻ lên mạng xã hội, sau khi Isaiah quyết định dùng một phần trong doanh thu của mình để tặng nhà cho một phụ nữ vô gia cư tên Robin. Isaiah hy vọng việc này sẽ giúp nâng cao nhận thức cũng như hỗ trợ cho các gia đình cần giúp đỡ trong đại dịch Covid-19, bao gồm những người vô gia cư cũng như những nạn nhân của nạn buôn người.
Trong video thu hút hơn 70 triệu lượt xem, Isaiah dừng xe hơi trước mặt bà Robin và hỏi: "Bà thế nào rồi?"
Robin lúc này từ trong mái nhà tạm bước ra, chào đáp lại với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Isaiah sau đó trao cho Robin một túi quà có chứa chùm chiếc chìa khóa căn hộ mới. Không tin vào mắt mình, Robin thốt lên: "Không, không. Cậu điên rồi. Chúa ơi".
Isaiah tiếp tục bịt mắt Robin rồi dẫn bà tới căn nhà mới, nơi đã được trang hoàng đẹp mắt. Quá xúc động trước những gì đang diễn ra, Robin vừa vỗ tay vừa đánh mắt nhìn xung quanh căn hộ nhỏ đã được kê sẵn một chiếc giường đôi, tivi và ghế sofa.
"Tôi thực sự thích nó", bà hét lên.
Chia sẻ câu chuyện đằng sau video xúc động, Isaiah viết: "Bà Robin đã sống cảnh không nhà 10 năm qua. Hôm nay, tôi tặng bà ấy căn hộ nhỏ này và xin cảm ơn tới những người theo dõi tôi trên GoFund hay TikTok".
Hơn 200.000 người đã gửi lời bình luận và ca ngợi sự hào phóng của Isaiah, đồng thời bày tỏ cảm xúc của mình.
"Vẻ mặt bà ấy thật sự vô giá", một người dùng mạng bình luận.
"Anh đúng là một người tuyệt vời đấy, người anh em!', một người khác nói.
"Tôi đã khóc rất nhiều khi xem video, bà ấy xứng đáng được nhận nó", người thứ ba bày tỏ.
Hướng Dương (Theo Mirror)