Gần đây, tòa án quận Chi Phù, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã xét xử một vụ ly hôn mà bị đơn (họ Liu) là một người vợ toàn thời gian. Liu và nguyên đơn (họ Zhu) gặp nhau vào năm 2009. Một thời gian ngắn sau, họ kết hôn và sinh được một cô con gái.
Sau khi sinh con, Liu nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ, chăm con, đưa đón con đi học. Chi phí hàng tháng đều từ tiền đi làm của chồng. Trước tòa, Zhu cho rằng mối quan hệ của mình với vợ chỉ tốt đẹp khi vừa kết hôn. Còn sau đó, vợ anh đã tự khiến hôn nhân trục trặc khi sa đà vào mối quan hệ ngoài luồng rồi còn ở nhà "nhàn rỗi" và "không làm gì cả".
Do quan điểm sống của hai bên khác biệt dẫn đến Zhu đã khởi kiện Liu ra tòa, đòi ly hôn.
Tuy nhiên, Liu đã phản bác lại từng luận điểm của Zhu đưa ra. Đầu tiên, cô phủ nhận việc mình ngoại tình và tuyên bố chính sự không tin tưởng của Zhu đối với cô mới khiến mối quan hệ giữa hai bên đổ vỡ. Ngoài ra, Zhu còn thường xuyên dùng bạo lực với vợ, thậm chí ở ngay cả chỗ công cộng cũng đánh mắng cô.
Tại phiên tòa, thẩm phán đã yêu cầu nguyên đơn chấm dứt ngay hành vi bạo lực, ngừng vu khống bị đơn mà không có bằng chứng. Đồng thời thẩm phán cũng chỉ ra tầm quan trọng và giá trị của việc chăm sóc con cái, nhà cửa, thuyết phục nguyên đơn bồi thường cho bị đơn một số tiền nhất định.
Sau khi bị thẩm phán thuyết phục, nguyên đơn đã thừa nhận sai lầm và công nhận giá trị sống của bị đơn. Cuối cùng, sau nhiều lần hòa giải, nguyên đơn và bị đơn đã thống nhất tự nguyện ly hôn. Ngoài ra, Zhu phải bồi thường cho Liu 930.000 nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD). Nếu không bồi thường đúng hạn, Zhu sẽ bị cưỡng chế bồi thường thành 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 153.000 USD).
Tùng Anh (Theo Oriental Daily)