Thứ hai, 6/12/2021, 08:37 (GMT+7)

Dựng lều, đốt lửa trại ven sông Hồng cuối tuần

Hà NộiNhiều người đổ về bãi đất trống gần chân cầu Vĩnh Tuy đốt lửa trại, nướng đồ ăn, vui chơi từ chiều đến tối muộn.

Chiều 5/12, rất đông du khách đổ về khu vực bãi đất trống ven sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Long Biên) cắm trại, vui chơi, ăn uống. Khu vực này có diện tích rộng, thoáng đãng, gần trung tâm Hà Nội nên thời gian gần đây trở thành địa điểm dã ngoại yêu thích của nhiều người.

Các nhóm khách mang theo lều trại đủ kích cỡ, một số khác mang theo thảm hoặc bạt trải để lấy chỗ ngồi.

Nhiều nhóm mang thức ăn, bếp nướng tổ chức ăn uống tại đây. Thời tiết Hà Nội cuối tuần nắng đẹp, trời trong xanh, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Trương Đức Minh (Thanh Xuân) cho biết trước chuyến đi, anh thuê lều trại với giá 590.000 đồng một ngày, đồ ăn được chuẩn bị từ nhà mang đi.

"Vì hai đứa đến đây chủ yếu ngắm hoàng hôn là chính nên mình chỉ chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ mang theo như bánh ngọt, nước uống, hoa quả", Nguyễn Hồng Vân nói.

Cùng các đồng nghiệp trong công ty tới bãi đất cắm trại dã ngoại, Đỗ Thành Luân đang chuẩn bị sẵn đồ nghề chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm.

Đỗ Trung Tiến cùng bạn gái đến đây cắm trại, ngắm hoàng hôn. "Công việc bận rộn chỉ được nghỉ vào ngày cuối tuần nên bọn mình thường lựa chọn khu vực quanh Hà Nội cắm trại. Thường bọn mình không có kế hoạch trước, khi nào cảm thấy bí bách ngột ngạt sau một tuần làm việc thì hai đứa sẽ đi cắm trại", anh nói.

Du khách thường đến đây đầu giờ chiều chuẩn bị đồ ăn, dựng lều sau đó ngắm hoàng hôn và dùng bữa tối. 18h, trời tối mịt, nhiều gia đình bắt đầu nhóm bếp than nướng thịt.

Nhóm bạn 13 người ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đến đây từ 10h sáng. Trần Thị Diễm Quỳnh (ngoài cùng bên phải) cho biết: "Cả nhóm chuẩn bị lúc 5h sáng gồm đồ ăn, lều trại. 10h có mặt ở bãi đất để tận hưởng không khí thoáng đãng sau đó dựng trại, ăn uống, vui chơi đến tận bây giờ. Tối cả nhóm đốt lửa trại, nhóm lửa nướng đồ, chơi guitar thư giãn. Mỗi tháng, bọn mình dành từ 2-3 lần đi cắm trại cùng nhau. Có những lần cả nhóm cắm trại qua đêm, sáng hôm sau dậy sớm đến công ty làm việc luôn".

"Sáng nay, mọi người rủ nhau dậy sớm ăn sáng, sau đó hứng lên muốn có buổi tụ tập ăn đồ nướng cuối tuần với nhau. Mọi khâu chuẩn bị diễn ra nhanh chóng từ sáng để chiều có thể xuất phát. Bọn mình chuẩn bị bạt trải để ngồi ăn cùng nhau, đồ sống như cánh gà, chân gà, xúc xích, cà tím, nấm... để mọi người cùng nướng và thưởng thức bữa tối ngoài trời", Lan Anh (bên phải ngoài cùng) chia sẻ.

Nhóm bạn Trần Thế Vỹ đến bãi đất từ 18h, bắt đầu nhóm củi nướng đồ ăn."Chuyến đi của nhóm không lên kế hoạch trước, 16h30 mình có nhã hứng nên rủ mọi người cắm trại, thành ra bị thiếu sót một số món chưa chuẩn bị kịp như: đèn, loa đài, mic để hát, lều trại. Đây là lần đầu đi dã ngoại của cả nhóm nên mọi thứ đang còn sơ sài", anh nói.

Nhiều gia đình dựng lều, nướng đồ ăn, nghỉ lại qua đêm và trở về nhà sáng hôm sau.

Càng về đêm, các hộ gia đình cùng nhóm bạn bè đổ về bãi đất trống ven sông Hồng ngày càng đông, không khí nhộn nhịp hơn.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới