Khoảng 10h40 sáng 15/2, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), các nhân viên phát hiện nam du khách nước ngoài lớn tuổi có biểu hiện bất thường về sức khoẻ, khi đang ngồi hóng mát ở ghế đá, trong khuôn viên Nhà bảo tàng của di tích này.
Khi trưởng đoàn khách chạy đến, anh này thấy vị khách "mặt tím tái, mất ý thức", nằm nghiêng dưới lối đi lại lát đá rồi tử vong ngay sau đó. Nạn nhân từng phẫu thuật dạ dày.
Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó công an huyện Vĩnh Linh, cho hay vị khách có tên Bandian Luisito Eusebio, 55 tuổi, quốc tịch Philippines. Ông ta thuộc đoàn 18 khách quốc tế vừa đến thăm Khu di tích Hiền Lương - Bến Hải sáng nay thì xảy ra sự việc. Ngay sau đó, 17 du khách còn lại di chuyển vào TP Huế, Thừa Thiên Huế.
Đoàn khách thăm Hà Nội, Hạ Long và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) từ 11/2 sau đó đến Quảng Trị.
Nhà chức trách Quảng Trị đang khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời làm thủ tục bàn giao thi thể theo quy định.
Hà Thương