Bên cạnh hai chị đẹp Lee Bo Young và Kim Seo Hyung, phim truyền hình về gia tộc tài phiệt Mine (Sở hữu) còn có nhiều diễn viên tạo điểm nhấn về hỉnh ảnh và diễn xuất. Góp phần tạo nên nhiều sóng gió trong phim là tuyến vai phu nhân chủ tịch tập đoàn Hyowon, bà mẹ chồng cay nghiệt của hai chị đẹp do nghệ sĩ Park Won Sook đảm nhận.
Mẹ chồng cay nghiệt trên phim
Nhắc đến Park Won Sook trong phim Mine, điều đầu tiên không thể phủ nhận là bà đẹp và sang, toát lên khí chất của một phú bà thực thụ. Bà có mái tóc màu khói ấn tượng. Và dù nhân vật chỉ quanh quẩn từ phòng ngủ tới phòng ăn rồi dạo bộ trong vườn nhà, Park Mi Sook cũng trang điểm điệu đà, lên đồ lộng lẫy như đi tiệc. Bà sở hữu tủ đồ sang trọng với những bộ Hanbok, váy dài, áo choàng đậm tính thẩm mỹ. Giống như nữ chính Lee Bo Young, bà chưa tự "đụng hàng" trang phục của chính mình lần nào. Dù thân hình hơi mập tuổi lão niên, Park Won Sook như một fashionista trên màn ảnh, không thua kém hai "nàng dâu" Lee Bo Young và Park Seo Hyung.
Trong phim Mine, Park Won Sook diễn rất hay tính cách đồng bóng và hợm hĩnh của nhân vật phu nhân chủ tịch. Bà làm người xem vừa buồn cười vừa thương khi thể hiện sự ghen tuông đối với người vợ bé đã chết của chồng; làm người ta phẫn nộ vì những trận chửi mắng, đánh đập người làm cũng như thái độ cay nghiệt với các con dâu. Bà đảm nhận một mảng màu quan trọng trong không khí chung của phim.
Sau khi Mine lên sóng, Park Won Sung nhận nhiều lời khen từ báo chí và khán giả, không hổ danh là nghệ sĩ gạo cội 50 năm của nghệ thuật Hàn Quốc. Vai diễn mẹ kế, mẹ chồng độc ác như trong Mine vốn là dạng vai sở trường trong sự nghiệp của bà. Trước đây, bà nổi tiếng với các phim Romance, All In, Chị dâu 19 tuổi, Tiệm cafe hoàng tử, Định mệnh anh yêu em...
Ba lần kết hôn và đổ vỡ
Park Won Sook sinh năm 1949. 21 tuổi, bà bắt đầu tham gia kịch nghệ với mục đích kiếm tiền nuôi năm người em. Nhờ thân hình nóng bỏng, bà được chọn đóng một mẫu quảng cáo nước ngọt và bắt đầu trở nên nổi tiếng. Với hợp đồng quảng cáo đó, Park Won Sook nhận cát-xê 1 triệu Won - mức thù lao khá lớn thời bấy giờ.
Khi đang theo học ngành Sân khấu - Điện ảnh Đại học Chung Ang, Park Won Sook nảy sinh tình một đêm với người đàn ông bà tình cờ quen biết. Rồi Won Sook có bầu và họ kết hôn ở tháng thứ ba của thai kỳ. Tuy không trải qua giai đoạn hẹn hò, hai người dần tìm thấy tình yêu khi chung sống. Bận rộn chuyện nhà cửa, con cái, Park Won Sook đã không thể tốt nghiệp đại học như kỳ vọng.
Sau ngày cưới, chồng của Park Won Sook kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng lần nào cũng làm ăn thua lỗ. Bà khuyên nhủ ra sao, ông cũng không chịu nghe. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Park Won Sook quyết định ly dị, trở thành mẹ đơn thân. Hai năm sau, bà tái hôn với chồng cũ vì muốn cùng chồng nuôi dưỡng con trai. Nhưng chung sống được năm tháng, họ một lần nữa ly dị khi Won Sook phát hiện chồng có người phụ nữ khác.
Giữa những tháng ngày đơn thân, Park Won Sook được không ít đồng nghiệp nam theo đuổi, nhưng định mệnh tiếp tục trói buộc vợ chồng bà. Năm 1989, cặp đôi kết hôn lần thứ ba. Lúc này, người chồng đang kinh doanh tại Argentina. Nhưng sau cùng, tình duyên của họ vẫn không tránh được kết cục đổ vỡ, nguyên cớ vẫn xuất phát từ chuyện làm ăn thất bát của người chồng. Trong sáu năm cuối cùng bên nhau, chồng lấy danh nghĩa của Park Won Sook vay tiền ngân hàng. Do đó khi trở lại cuộc sống độc thân, nữ nghệ sĩ chịu nhiều điều tiếng, xúc phạm vì nợ nần.
Mất con trai độc nhất, cô độc khi về già
Sau ba lần hôn nhân đổ vỡ, Park Won Sook chỉ còn chỗ dựa tinh thần duy nhất là con trai. Vậy mà, số phận bắt bà nếm trải nỗi đau chia lìa. Năm 2003, con trai duy nhất của nghệ sĩ gặp tai nạn xe tải, qua đời ở tuổi 35. Bi kịch người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh làm Park Won Sook suy sụp tinh thần. Bà khóc cạn nước mắt khi xem lại những hình ảnh con trai chia sẻ về mẹ trên truyền hình.
Để trốn tránh vết thương lòng, bà chuyển nhà liên tục và sau cùng chọn dừng chân ở huyện Nam Hae, tỉnh Gyeongsang Nam. Một số người quen kể rằng Park Won Sook đã có khoảng thời gian thực sự khó khăn, thậm chí mắc bệnh trầm cảm. Sau cái chết của con trai, bà giữ nguyên số điện thoại để duy trì liên lạc với con dâu cũ. Khi tham gia show truyền hình thực tế về người cao tuổi vào năm ngoái, bà nhắc rất nhiều về cháu nội của mình. Đó là niềm động viên lớn nhất của bà khi sống đơn độc tuổi ngoài 70.
Phong Kiều (Theo 163)