Theo tờ RT, những thông điệp nguyền rủa Djokovic được viết trên tường tại thủ đô Split của Croatia - một trong hai nơi diễn ra giải Adria Tour mà Nole vừa tổ chức hồi giữa tháng 6. Dòng chữ viết: "Djokovic, đi chết đi. Chúng tao mong mày biến mất khỏi cõi đời này, đây là lời chào từ Split".
Trước đó, tay vợt người Serbia bị chỉ trích là "đầu đất" vì tổ chức giải đấu ở Croatia mà phớt lờ quy định giãn cách xã hội, thậm chí vẫn cởi áo nhảy múa trong một hộp đêm. Ngoài vợ chồng Djokovic nhiễm bệnh, ba đồng nghiệp khác của anh là Grigor Dimitrov, Viktor Troicki và Borna Coric đều dương tính với nCoV sau khi tham dự giải.
Ba ngày sau khi Nole thông báo anh và vợ nhiễm Covid-19, HLV của Nole - Goran Ivanisevic - cũng tiết lộ rằng ông cũng nhiễm bệnh hôm 26/6. "Thật không may sau hai lần xét nghiệm âm tính trong 10 ngày qua, tôi lại có kết quả dương tính", HLV Ivanisevic viết trên Instagram. Cựu tay vợt 48 tuổi người Croatia cho biết không có triệu chứng và vẫn cảm thấy ổn. HLV của Djokovic từng vô địch Wimbledon năm 2001.
Sau khi một loạt tay vợt dương tính với nCoV, các trận đấu còn lại Adria Tour tổ chức ở Serbia và Croatia đều bị hủy. Djokovic cũng công khai xin lỗi trên Instagram. Hồi tháng 4, tay vợt 33 tuổi gây tranh cãi khi bày tỏ quan điểm anti vaccine, khẳng định sẽ không tiêm phòng Covid-19 nếu bị bắt buộc. Vốn không được yêu mến như Nadal hay Federer, vụ việc lần này càng khiến Djokovic mất điểm với các fan.
Hoàng Trang (Theo The Sun)