Tối 13/4, Trường đang lưu trú tại một homestay trên đường Lê Duẩn (quận Thanh Khê) thì bị Cảnh sát hình sự Đà Nẵng ập vào bắt giữ. Nghi phạm này bị công an tỉnh An Giang truy nã đặc biệt về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.
Trường là thợ cơ khí, đã lập gia đình và có con nhỏ nhưng thường xuyên cờ bạc. Mới đây, người vợ đã ly hôn. Anh ta tiếp tục trượt dài vào con đường đỏ đen, thua bạc và nợ hơn 100 triệu đồng.
Trường đã nghĩ đến chuyện cướp tài sản để trả nợ. Ngày 7/3, khi cha mẹ ruột lên TP HCM khám bệnh, chỉ còn chị gái và cháu nhỏ ở nhà, Trường đã lấy một thanh sắt đặc đánh nhiều nhát vào đầu người chị.
Thấy nạn nhân vẫn kháng cự, Trường tiếp tục bóp cổ chị đến khi ngưng thở mới dừng lại. Kẻ thủ ác sau đó mở tủ lấy 3,5 cây vàng và hơn 100 triệu đồng bỏ trốn. Để qua mắt công an, hắn nhuộm tóc từ đen sang bạch kim, đóng giả là đại gia.
Ngày 12/3, Trường bị công an tỉnh An Giang truy nã đặc biệt về tội Giết người và Cướp tài sản. Trên đường trốn chạy, bị can đã di chuyển đến nhiều nơi, ngược từ An Giang lên TP HCM, ra Hà Nội rồi vào Vũng Tàu.
Thời gian này, Trường thường xuyên lên mạng tán tỉnh các cô gái và quen một cô gái ở Vũng Tàu. Ngày 10/4, Trường rủ bạn gái ra Đà Nẵng chơi. Cả hai đi du lịch, ngắm cảnh thành phố được ba ngày thì bị công an bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Trường khai do nợ nần từ đánh bạc nên đã sát hại chị gái để lấy tiền trả nợ, tiêu xài và đi du lịch. Ngày 14/4, công an Đà Nẵng cho biết đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Trường cho công an tỉnh An Giang.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.