Trong cuộc phỏng vấn hôm 29/3, Demi Lovato thảo luận về việc làm mẹ và cuộc sống tương lai của cô. Khi host của chương trình hỏi Demi muốn có con lúc này hay chưa, nữ ca sĩ đáp: "Tôi đã nghĩ đến điều đó. Và tôi nghĩ mình muốn nhận con nuôi hơn tất thảy những điều khác".
Giọng ca Let It Go tiết lộ rằng năm ngoái cô đã lên kế hoạch kết hôn và sinh con nhưng mối quan hệ với vị hôn phu Max Ehrich đổ vỡ khiến mọi dự định đều tan biến. "Tôi đã đính hôn với một người đàn ông, đã nghĩ đến việc lấy chồng và mang bầu. Nhưng rồi mọi thứ đổ bể. Tôi nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ không đi theo những kế hoạch lập sẵn. Cuộc sống vốn là như thế mà. Hôm nay có thể tôi ngồi đây và nói muốn có con nhưng biết đâu đấy tuần tới mọi thứ có thể thay đổi. Dù vậy tôi chắc chắn tại thời điểm này rằng mình rất muốn nhận con nuôi", Demi bộc bạch trong chương trình radio The Joe Rogan Experience.
Cũng tại cuộc phỏng vấn này, nữ ca sĩ khẳng định mình là một người toàn tính luyến ái (yêu đủ mọi giới tính) và tự hào vì là một phần của cộng đồng LGBTQ+ (đồng tính, lưỡng tính, toàn tính, chuyển giới và không xác định giới tính). Demi thú nhận hồi trẻ rất xấu hổ khi cảm thấy mình thích các cô gái, đồng thời nhiều năm cô băn khoăn, giấu kín thiên hướng tình dục của mình.
"Tôi cảm thấy rất xấu hổ với điều đó vì tôi lớn lên ở Texas trong một gia đình Cơ đốc giáo. Bất cứ khi nào cảm thấy si mê một cô gái, tôi đều giữ kín trong lòng cảm xúc đó và cố gắng đè nén", Demi kể. Sau đó, nữ ca sĩ Mỹ "thức tỉnh" về giáo dục giới tính khi cô xem cảnh hôn đồng giới giữa Selma Blair và Sarah Michelle Gellar trong bộ phim Cruel Intentions.
Trong quá khứ, Demi Lovato chỉ công khai mối quan hệ với các sao nam Hollywood như ca sĩ Joe Jonas, diễn viên Wilmer Valderrama, võ sĩ Luke Rockhold, người mẫu Austin Wilson, diễn viên Max Ehrich... Năm 2017, Demi gây chú ý khi nắm tay tình tứ với nữ DJ Lauren Abelini dạo phố. Khi phóng viên hỏi Demi liệu cô có phải là người song tính hay không, nữ ca sĩ liền đáp ngắn gọn: "Tôi yêu người mà tôi yêu".
Hoài Vũ