De Bruyne dính chấn thương gót chân trong trận đấu với Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 Euro 2020 hôm 27/6. Ngôi sao của Man City được cho là sẽ vắng mặt ở trận tứ kết gặp Italy nhưng đêm qua, anh bất ngờ ra sân trong đội hình xuất phát của tuyển Bỉ.
Dù chưa hoàn toàn bình phục, De Bruyne vẫn thể hiện phong độ rất tốt với những pha đi bóng, dứt điểm và kiến tạo đẳng cấp. Tuy nhiên, Italy là đội thi đấu hay hơn và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Sau trận, De Bruyne chia sẻ: "Tôi muón gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đội ngũ y tế của đội tuyển. Thật kỳ diệu khi tôi có thể ra sân trong trận này sau chấn thương ở gót chân. Dây chẳng của tôi có một vết rách. Tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm cống hiến cho quốc gia nhưng rất tiếc, tôi không thể làm gì hơn".
De Bruyne suýt mở tỷ số cho tuyển Bỉ với pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc bên ngoài vòng cấm ở phút 23. nhưng thủ thành Donnarumma xuất sắc bay người cứu thua cho Italy. Đội sau đó ghi liên tiếp hai bàn ở phút 31 và 44 do công của Nicolo Barella và Insigne. Trước khi hiệp một khép lại, Lukaku kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Bỉ với pha đá phạt đền thành công.
Sang hiệp hai, Lukaku có cơ hội rất tốt để ghi bàn gỡ hoà cho tuyển Bỉ khi được De Bruyne tạo điều kiện dứt điểm ở cự ly gần. Tuy nhiên, tiền đạo Inter Milan đá bóng trúng hậu vệ của Italy ngay trước vạch vôi, để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Bỉ dồn lên tấn công dữ dội trong những phút cuối nhưng Italy thi đấu điềm tĩnh để bảo toàn chiến thắng.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã làm mọi thứ để có thể giành chiến thắng ở trận đấu này. Italy ghi được một bàn thắng rất đẹp, nhưng bàn mở tỷ số của họ là lỗi của chúng tôi. Họ kiểm soát nhiều bóng hơn khiến chúng tôi phải bám đuổi. Đó thực sự là điều xấu hổ. Bị loại luôn là điều đáng thất vọng", De Bruyne nói thêm.
Ở trận đấu này, tuyển Bỉ không thể có sự phục vụ của ngôi sao Eden Hazard do chấn thương. De Bruyne cho rằng chấn thương chính là điều cản trở "Những chú quỷ đỏ" trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch.
Ngôi sao của Man City giãi bày: "Đây là một giải đấu khó khăn với chúng tôi khi có nhiều cầu thủ chấn thương. Chúng tôi đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Italy chơi tốt hơn trong hiệp một nhưng hiệp hai chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi đã có thể gỡ hoà 2-2 nhưng không thể. Chúng tôi đã thua trước một đội bóng hàng đầu. Chúng tôi sẽ phải cố gắng ở World Cup năm sau. Tuy nhiên, trước hết, tôi cần phải hồi phục 100% thể trạng. Tôi có quá nhiều vấn đề trong vài năm qua nhưng luôn cố gắng để cống hiến cho đội tuyển quốc gia".
Minh Khang (Theo Mail)