Hôm 22/9, cảnh sát Brazil tìm thấy thi thể của Josieli Lopes (36 tuổi) và con trai cô trong khu rừng rậm ở Rio dos Cedros, bang Santa Catarina. Các nạn nhân được thông báo mất tích vào ngày 15/9 và một tuần sau, người chồng 34 tuổi của Lopes bị bắt, thú nhận tội sát nhân.
Hắn bị nghi ngờ sau khi lấy điện thoại nạn nhân gửi tin nhắn cho gia đình của cô và ám chỉ Lopes đã chuyển đến sống ở Rio Grande do Sul. Bất ngờ trước việc Lopes chuyển đi không báo trước, gia đình cô gọi lại thì điện thoại của Lopes không còn tín hiệu nữa.
Theo cảnh sát, người chồng đã âm mưu giết Lopes sau khi phát hiện cô có mối quan hệ ngoài luồng và định chung sống cùng người tình. Thay vì chọn cách chia tay, chồng của Lopes quyết định lấy mạng vợ để "rửa hận".
Khi Lopes suy yếu do ăn miếng thịt bị chồng đầu độc, gã đàn ông 34 tuổi được cho là đã đề nghị đưa cô cùng con đến bệnh viện. Tuy nhiên, hắn lại chở cả hai đến địa điểm hẻo lánh trong rừng, cách nhà 115 km. Sau khi chắc chắn cả hai đều tắt thở, hắn chôn các nạn nhân xuống đất rồi bỏ đi.
Lúc bị bắt, chồng của Lopes một mực nhấn mạnh không định giết con. Hắn khai với cảnh sát rằng đã đầu độc vợ nhưng không lường trước được rằng chất độc lại chuyển qua sữa mẹ khiến con trai cũng mất mạng sau khi bú mẹ.
Tùng Anh (Theo Mirror)