Yu Jinghai và Zhou Lingyi đều là y tá tại phòng chăm sóc đặc biệt (IUC) ở bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn (Leishenshan) ở thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19. Kết thúc công việc vào 17h và cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ, họ bất ngờ được các đồng nghiệp đưa đến một địa điểm trong bệnh viện. Tại đây, một lễ cưới đặc biệt đang chờ họ, được các đồng nghiệp bí mật sắp xếp.
Chú rể Yu Jing Hai (25 tuổi) và cô dâu Zhou Lingyi (24 tuổi) đều làm việc cho Bệnh viện Renji ở Thượng Hải. Cả hai đã yêu nhau được 5 năm. Họ dự định tổ chức đám cưới vào ngày 28/2 ở Thượng Hải, nhưng dịch bệnh bất ngờ làm mọi kế hoạch thay đổi.
Khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở Vũ Hán, họ đã tình nguyện ghi danh đến chi viện cho nơi này. Cả hai đến Vũ Hán ngày 18/2 với tư cách thành viên đội ngũ y tế Thượng Hải và chịu trách nhiệm chăm sóc cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nghiêm trọng tại ICU của Bệnh viện Lôi Thần Sơn.
Sau khi biết họ hoãn đám cưới để đi chống dịch, các y bác sĩ ở Bệnh viện Lôi Thần Sơn đã tổ chức một tiệc cưới đơn giản gồm hoa, bánh kem và những lời chúc tốt đẹp.
Cả cô dâu và chú rể đều không hề biết kế hoạch này. "Tôi thực sự bất ngờ. Buổi lễ đơn giản nhưng rất ấm áp. Chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày trong bệnh viện. Đây là điều khiến chúng tôi cảm thấy vô vùng hạnh phúc", chú rể Yu tâm sự.
"Các đồng nghiệp của chúng tôi đã giữ kín kế hoạch. Vào lúc nước sôi lửa bỏng như bây giờ, họ vẫn thật chu đáo và tốt bụng khi chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi. Ngày hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc", cô dâu Zhou nói.
Nhiều nhân viên y tế đã gửi lời chúc tốt đẹp đến cặp vợ chồng. Giám đốc bệnh viện Wang Xinghuan cho biết hai người rất dũng cảm khi nhận nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.
"Vì điều kiện hạn chế nên chúng tôi không có váy cưới cho cô dâu, nhưng cô ấy vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất ngay cả khi mặc quần áo bảo hộ. Họ đều là những người dũng cảm và phi thường", ông Wang nói.
Buổi lễ chỉ diễn ra trong vòng 20 phút, sau đó cô dâu, chú rể lên xe về khách sạn.
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, hơn 40.000 nhân viên y tế đã tình nguyện đến "chiến trường" Hồ Bắc để chống dịch, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện Vũ Hán đã chấm dứt, nên chính quyền đã đóng cửa một bệnh viện dã chiến ở thành phố này sau khi hơn 1.000 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Hiện Trung Quốc có hơn 44.000 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện.
Sơn Nam (Theo China Daily)