Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19 với 688 ca bệnh chỉ trong ba tuần, buộc chính quyền thành phố phải ban bố Chỉ thị 05 cách ly toàn xã hội, mức độ "cao hơn Chỉ thị 16" của Chính phủ, bắt đầu từ 18h ngày 31/7.
Cảnh sát đã lập hơn 100 chốt kiểm soát. Người dân lưu thông qua các tuyến đường chính, các cây cầu lớn... đều phải dừng xe xuất trình giấy tờ. Nhịp sống vốn đã chậm sau thời gian hai tháng giãn cách, nay thêm vắng vẻ.
20h đêm, đường Trần Phú hàng ngày đón hàng trăm lượt mua sắm tại chợ Hàn, đoạn đường 500 m giờ không một ai mở cửa. Phố xá chỉ còn tiếng chổi quét rác của một công nhân vệ sinh môi trường.
Anh Lê Minh Ánh (35 tuổi, quận Thanh Khê) công nhân vệ sinh môi trường cho biết, hơn 1 tháng nay anh chưa thể về nhà ở Quảng Nam vì nếu về sẽ không thể ra lại thành phố, công việc bị ảnh hưởng.
Anh chọn cách ở lại phòng trọ của công ty. Việc thăm hỏi gia đình hoàn toàn dựa vào chiếc điện thoại để gọi video cho vợ và 3 đứa con ở nhà. Thành phố thực hiện cách ly, người đi lại ít, rác cũng không nhiều như trước, anh có thể kết thúc công việc lúc 21h, sớm hơn 1 tiếng so với trước đây.
"Tôi ủng hộ việc cách ly thành phố, đó cũng là một cách để ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh", anh Ánh nói.
21h phố xá chỉ còn tiếng còi hú của lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ. Thành phố Đà Nẵng chìm trong tĩnh lặng. Trong đêm, xe cứu thương vẫn di chuyển trên đường đưa người đến bệnh viện và F1 vào các khu cách ly, phả ánh đèn vàng đỏ lên những cửa nhà hai bên đường đóng kín. Các ca dương tính mới chưa có dấu hiệu dừng lại.
8h ngày 1/8, trên các tuyến đường như Phan Thanh, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê)... thường ngày có hàng trăm phương tiện di chuyển, sáng nay chỉ còn lác đác vài xe. Các quán ăn, thức uống bán mang về cũng buộc phải đóng cửa theo quy định của thành phố.
Ông Tống Viết Hiệp (63 tuổi, quận Thanh Khê) bán cafe tại con hẻm nhỏ đường Hoàng Hoa Thám, hôm nay không còn bán mang về. Ông buồn bã dọn dẹp bàn ghế gọn vào nhà rồi ngồi thu mình trên chiếc ghế nhựa, nhìn xa xăm ra con ngõ không bóng người. Tiệm cà phê trước nhà giờ là chỗ chơi của 2 đứa cháu ngoại.
"Tuy phải đóng cửa quán cafe, nhưng nếu dịch bệnh được ngăn chặn thì tôi thấy rất hợp lý, cho thấy thành phố đã quyết đoán trong việc ngăn chặn dịch bênh. Nếu chỉ giãn cách xã hội như trước, người dân vẫn được đi lại thì có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng", ông Hiệp nói.
Trên chiếc xe đạp đã cũ, ông Dũng sáng nay vẫn đến siêu thị làm bảo vệ như mọi ngày. Ông nói, tuy không phải lần đầu thành phố cách ly xã hội, nhưng ở Đà Nẵng đã lâu, thật hiếm khi thấy được cảnh tượng như vậy. "Đường phố vắng vẻ, tôi đến chỗ làm chỉ mất 20 phút, nhanh hơn 10 phút so với mọi ngày", ông chia sẻ với giọng chậm buồn.
Ông Dũng cũng ủng hộ việc cách ly xã hội toàn thành phố, "Từ khi biết sẽ cấm người ra đường khi không cần thiết, tôi thấy quá hợp lý vì có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thành phố đã qua nhiều đợt dịch, tôi tin lần này sẽ dập dịch thành công", ông nói thêm.
Nhịp sống Đà Nẵng trong ngày đầu tiên cách ly đã chậm lại, đường phố vắng vẻ, người dân dần ý thức việc không ra ngoài khi không cần thiết. Trong ngày, thành phố ghi nhận thêm 76 ca mắc mới. Phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang của quận Sơn Trà phải phong toả cứng, vì có nhiều ca dương tính sống ở đây.
Theo đó, chỉ thị 05 của thành phố yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà, chỉ được đi mua lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, đi cấp cứu, xét nghiệm Covid-19, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, hỏa hoạn.
Khi ra ngoài cần mang theo giấy đi đường theo mẫu mới của thành phố ban hành. Tất cả người dân không được đi khỏi thành phố trong thời gian cách ly xã hội, trừ trường hợp đi công vụ, phòng, chống dịch, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc tại các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động...
Thành Linh