Niels Hoegel, 41 tuổi, nói tại phiên tòa xét xử ở thành phố Oldenburg hôm 30/10 rằng tất cả cáo buộc giết người đối với anh ta là hoàn toàn chính xác. Theo Metro, cựu y tá bị tố cáo cố ý giết người trong thời gian làm việc cho một bệnh viện ở Oldenburg từ năm 1999 đến năm 2002 và bệnh viện khác ở Delmenhorst từ năm 2003 đến năm 2005. Các nạn nhân của Hoegel nằm trong độ tuổi từ 34 đến 96.
Năm 2015, Hoegel bị kết án giết hai người và hai lần cố ý giết người. Trong phiên xét xử diễn ra năm đó, cựu y tá khai đã cố tình tiêm thuốc quá liều cho khoảng 90 bệnh nhân ở Delmenhorst vì thích cảm giác được hồi sinh tim phổi cho họ và đưa họ trở về từ cõi chết vào phút cuối. Tuy nhiên, đa số trường hợp hắn không cứu được.
Người đàn ông này sau đó khai đã giết nhiều bệnh nhân ở Oldenburg, khiến nhà chức trách phải tiến hành điều tra hàng trăm cái chết, khai quật thi thể của những người từng là bệnh nhân của Hoegel.
Trước khi phiên tòa bắt đầu xét xử hôm qua, thẩm phán Sebastian Buehrmann đã yêu cầu những người tham dự đứng lên và dành một phút mặc niệm cho các bệnh nhân thiệt mạng. Ông Buehrmann cũng cam kết sẽ có một phiên xử công bằng và "làm những gì có thể để tìm ra sự thật".
Trước lời thú nhận của Hoegel, bồi thẩm đoàn cho rằng cựu y tá này xứng đáng nhận án tù chung thân.
"Chúng tôi đã đấu tranh suốt 4 năm qua để có được phiên tòa hôm nay và luôn hy vọng Hoegel sẽ bị kết án vì tội đã giết thêm 100 người khác", Christian Marbach, đại diện người thân các nạn nhân, nói. "Mục đích của chúng tôi là Hoegel sẽ phải ngồi tù càng lâu càng tốt".