Uyên ương Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thị Vui chia sẻ: Cám ơn cuộc đời và cám ơn "ông mối" mát tay đã đưa chúng ta đến với nhau. Giữa biển mênh mông biển người vô tận, và phải mất hơn 30 năm có mặt trên đời, chúng ta mới tìm ra nhau.
"Anh" tưởng như ở một nơi rất xa, mà lại xuất hiện ở ngay bên cạnh - nơi em đã chọn để gắn bó công việc lâu dài của đời mình. Có lẽ chỉ có thể giải thích bằng chữ "Duyên" anh nhỉ? Duyên gặp gỡ, duyên làm bạn bè và phải có "Phận" thì chúng ta mới có thể nên duyên vợ chồng. Như anh đã từng nói với em "Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy. Có biết bao nhiêu người, mà sao anh vẫn yêu em". Đó là bởi vì trái tim chúng ta thuộc về nhau, hoà chung một nhịp đập.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |