Bạn Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ: Tình yêu của chúng ta đã trải qua quá nhiều sóng gió, em cứ tưởng rằng anh và em sẽ không được cùng nắm tay nhau nữa rồi. Em khóc rất nhiều. Trước khi em đến với anh, anh nói rằng làm vợ bác sĩ bộ đội khổ lắm đó em, vì thường xuyên công tác xa nhà, đối đầu với những nguy hiểm, em có vững lòng và chờ được hay không? Những lời đó em đều bỏ ngoài tai, em yêu anh và chấp nhận làm vợ của anh suốt đời, ông xã ạ!
Anh lại đi công tác xa, hầu như nơi nào anh cũng từng đặt chân đến, anh chịu rét chịu lạnh nơi núi rừng hiểm trở, áo mỏng manh không che được cơ thể buốt giá, và rồi anh gọi về cho em với giọng run run, anh bảo rằng cuộc đời anh đã quen mùi sương gió, và mong em an tâm, em đau lắm.
Thương anh nhiều, em biết cái lạnh ngoài da thịt không bằng nỗi nhớ người thân, nhớ về người con gái đang chờ mong anh trở về để tổ chức đám cưới, chúng ta đã lên lịch hết rồi phải không anh? Chờ và chờ... Anh cũng đã trở về bên em...
Nnhưng cuộc đời quá trớ trêu, anh từ một người khỏe mạnh giờ lại phát hiện đang mang trong mình một căn bệnh. Anh suy sụp và né tránh em chỉ vì anh sợ em khổ. Ông xã à! Em không sợ khổ đâu, em sẽ sát cánh bên anh cùng nhau vượt qua bệnh tật.
Giờ đây em muốn nói với anh em rất hạnh phúc và mãn nguyện vì em đã tìm thấy được nụ cười - tìm thấy được một nửa của cuộc đời em. Em yêu anh (bác sĩ của đời em).
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.