Cho đến năm 25 tuổi, cuộc đời chỉ toàn một màu hồng với Jessica Simpson. Cô nổi tiếng vì hát hay, xinh đẹp, sống hạnh phúc với một ca sĩ đẹp trai và cũng rất nổi tiếng. Cuộc sống của hai người từng được đưa lên chương trình Newlyweds của MTV, nhờ đó công chúng biết đến cô nhiều hơn. “Jessica, chúng tôi yêu cô” là những từ thường trực trên miệng các fan trẻ…
Sau khi cô ly hôn, Jessica rơi vào trầm cảm. |
Thế nhưng đột nhiên mọi thứ thay đổi kể từ sau khi cô ly hôn. Jessica rơi vào một khoảng không vô định. Hò hẹn với Nick từ khi 18 tuổi, làm đám cưới khi 22 tuổi, ly dị khi 25 tuổi, cô sợ mình không sống nổi khi không có Nick bên cạnh. Kinh khủng hơn, cô đã quen với việc hát khi luôn có Nick đứng ở cánh gà cổ vũ. Giờ là một ca sĩ nhưng cô không thể hát. Buổi biểu diễn ở Cincinati, quê của Nick, vào đợt Noel 2005 mãi mãi là một kỷ niệm buồn với cô. “Tôi không thể hát, đứng trên sân khấu mà chỉ nhìn xuống đầu gối mình trong khi ở dưới người ta la hét và huýt sáo. Tôi đã tưởng không bao giờ có thể hát được nữa”…
Rồi lại đến một sự cố nữa tại buổi biểu diễn ở Washington với sự có mặt của nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Dolly Parton cuối năm 2006. Jessica quên lời, bối rối và một lần nữa không thể cất giọng. Nhưng, “cái khó ló cái khôn”, sau buổi diễn, đích thân Dolly Parton viết thư cho cô “dù thế nào tôi cũng vẫn rất yêu quý em” và “đừng đọc những gì người ta viết về mình. Hãy luôn là chính mình em nhé”. Câu nói ấy bay bổng cùng Jessica và được cô sử dụng như tấm bùa hộ mệnh trong hành trình tìm lại bản thân. Bởi cô là con gái của một nhà truyền đạo, vốn sinh ra và lớn lên ở Richardson - Texas, một vùng ngoại ô nhỏ, cô không quan tâm nhiều tới hư danh.
Giờ thì tất cả những ngày đen tối đó có vẻ đã ở lại sau lưng. Jessica đã thực hiện hai album được đánh giá cao là A Public Affair (2006) và Do You Know (sẽ phát hành ngày 9/9 tới). Cô thổ lộ: "Tôi đã hát bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả những gì đã trải qua. Giờ tôi đã hiểu, có những cái mình không thể sống bằng kinh nghiệm của người khác mà phải do chính mình thể nghiệm". Cuộc sống lại một lần nữa mỉm cười với kiều nữ của dòng nhạc pop!
Lê Hương