Theo SCMP, 2021 là một trong những năm khó khăn nhất trong cuộc đời Vương phi Monaco Charlene. Không chỉ bị kẹt lại ở quê nhà Nam Phi do nhiễm trùng tai mũi họng, Vương phi phải đối mặt loạt phẫu thuật điều trị đau đớn và một đợt tái phát mà không có chồng con bên cạnh trong gần một năm. Trước đó, khi Vương phi rời Monaco, mối quan hệ của cô và chồng - Thân vương Albert - được cho là căng thẳng. Thân vương lộ chuyện có con ngoài giá thú với nhiều người tình đầu những năm 2000.
Sau 10 tháng sống một mình ở Nam Phi, Vương phi Charlene trở về cung điện Monaco đoàn tụ với chồng con vào sáng ngày 8/11 năm ngoái. Khi ấy, hình ảnh Vương phi gầy rộc với ánh mắt mệt mỏi giấu sau lớp khẩu trang và chiếc áo khoác lớn khiến công chúng lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà. Hơn một tuần sau đó, Hoàng gia Monaco thông báo Vương phi sẽ không tham dự sự kiện vào ngày Quốc khánh 19/11. Thân vương Albert cho biết vợ được chuyển đến một cơ sở điều trị ở nước ngoài do không khỏe chỉ vài tiếng sau khi từ Nam Phi về Monaco.
Hoàng gia Monaco vào tháng 12 năm ngoái cho biết Vương phi đang hồi phục nhưng không tiết lộ chi tiết về tình trạng điều trị. Hôm 26/1, sinh nhật tuổi 44 của Vương phi, Hoàng giá Monaco đã đăng tải một video series hình ảnh Charlene từ hồi còn nhỏ tới khi trở thành vận động viên bơi lội tham dự Olympic, kết hôn với Thân vương Albert, sinh hai con và nỗ lực làm từ thiện. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe hiện tại của Vương phi vẫn là câu hỏi lớn với công chúng.
Charlene - vận động viên bơi lội Olympic đại diện Nam Phi - lần đầu gặp Thân vương Albert - người hơn cô 20 tuổi - trong một cuộc thi bơi lội ở Monaco năm 2000. Năm 2007, Charlene chuyển từ Nam Phi đến Monaco theo đề nghị của Thân vương Albert khi ông muốn cô sống ở quê hương và trở thành Vương phi tương lại của mình. Charlene sau đó không chuyển đến cung điện với vị hôn phu của mình như mong đợi. Thay vào đó, cô nói với Vogue rằng đang sống trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm thị trấn.
Khi Charlene lần đầu tiên chuyển đến Monaco, cô không có được sự tiếp đón nồng nhiệt nhất. Năm 2011, đám cưới xa hoa giữa Thân vương Albert và Vương phi Charlene diễn ra, tiêu tốn tới 55 triệu USD. Cùng năm kết hôn, Charlene cho biết cô không có mối quan hệ sâu sắc với những người ở Monaco. Cô nói rằng đã bị nhiều người "ghen tị" khi đặt chân vào gia đình Hoàng gia, cô đơn ở quê chồng và khi đó chỉ có hai người bạn thực sự. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, cô mô tả việc gia nhập Monaco "đôi khi quá sức" và cho biết đã cố gắng rất nhiều để làm hài lòng mọi người, đôi khi đánh mất cả bản thân.
Năm 2014, cặp vợ chồng hoàng gia đón hai con sinh đôi là Jacques và Gabriella. Tuy nhiên, ba năm bước chân vào Hoàng gia, Vương phi Charlene dù đã nỗ lực vẫn khó thích nghi với cuộc sống chốn cung đình. Cô thường cùng chồng đến sống ở một biệt thự đồng quê, cách trung tâm Monaco chỉ 20 phút lái xe. Vương phi từng nói đó là nơi để "trốn thoát", nơi cô có thể mặc quần jean, đi bộ đường dài và làm những việc đơn giản như làm vườn và cho động vật ăn.
Cuộc hôn nhân tưởng như câu chuyện cổ tích của nữ vận động viên bơi lội với người đứng đầu Hoàng gia Monaco thực tế có nhiều cơn sóng ngầm. Năm 2011, tờ The Sun từng đăng một bài báo nói rằng Vương phi Charlene không muốn kết hôn với Thân vương Monaco nữa sau khi đã "lỡ" làm lễ đính hôn hơn một năm trước. Nguyên nhân chủ yếu vì được tin đứa con ngoài giá thú thứ ba của Thân vương Albert vừa lộ danh tính. Trước đó, Thân vương Albert - người có quá khứ tình ái nổi tiếng - đã thừa nhận có hai con ngoài giá thú là Alexandre và Jazmine với hai người tình ở Mỹ và Pháp.
Gần đây, Thân vương Albert tiếp tục vướng phải lùm xùm tính ái khi bị một phụ nữ Brazil công bố cả hai có một con gái chung sinh năm 2005 - thời điểm ông hẹn hò Charlene. Trong khi Thân vương Albert không lên tiếng về đứa con ngoài giá thú này, các luật sư của người tình kêu gọi ông hãy làm xét nghiệm ADN - như cách đã làm để xác định hai người con Alexandre và Jazmin.
Tháng 6 năm ngoái khi Vương phi Charlene cắt mái tóc dài của mình, nhiều người đồn đoán có liên quan đến cuộc hôn nhân với Thân vương Albert và bà đang muốn tìm lại chính mình. Khi tin đồn về cuộc hôn nhân trên bờ vực sụp đổ, tháng 9 năm ngoái, Thân vương Albert lên tiếng bác bỏ và cho biết vợ mình không rời Monaco vì giận chồng hay điều gì khác. "Cô ấy cũng không phải sống lưu vong. Chỉ là cô ấy mắc bệnh và cần được điều trị".
Gần đây, Hoàng gia Monaco cho biết tình trạng của Vương phi Charlene đã cải thiện và cần thêm vài tháng nữa để sức khỏe được hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian Vương phi vắng mặt, chồng và hai con đã hàng ngày gọi video cho bà. Thân vương Albert cũng đã vài lần đến thăm vợ đang điều trị bệnh ở một cơ sở bí mật tại châu Âu sau kỳ nghỉ Giáng sinh.
Sơn Nam (Theo SCMP, People, Times)