Hiếu Hiền
(Cuốn sách của tôi)
Đôi lần chúng ta như con tàu mất phương hướng, cứ mãi lênh đênh vô định giữa biển đời. Những thất bại, tuyệt vọng khiến chúng ta trở nên trơ trọi, không biết bám víu vào đâu. Vào thời điểm ấy, nếu ta vô tình đọc được một đoạn văn hay một câu trong một quyển sách nào đó về nghệ thuật sống thì nó sẽ là sợi dây giúp chúng ta thoát khỏi vực sâu bế tắc. Quyển sách hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là một trong những quyển sách bán chạy nhất thế giới, được tác giả Jeff Keller viết ra qua sự đúc kết trải nghiệm của ông, đó là Thay thái độ, đổi cuộc đời.
Tôi còn nhớ mẩu chuyện vui về người đàn ông than thở cùng vị học giả rằng cuộc đời ông ta chấm dứt từ đây vì ông đã bị phá sản. Không một xu dính túi, không còn lại gì cho ông để nắm níu cuộc sống này. Vị học giả chỉ cười và bảo ông rằng: "Ông còn đi được, nói được, nhìn được và nghe thấy được. Vậy tôi cho rằng cái gì ông cũng còn, chỉ có tiền là mất". Điều này cho thấy: chỉ cần nhìn sự việc ở góc độ khác thì vấn đề không quá bi quan như chúng ta lầm tưởng. Cũng giống như cùng một cái ly lưng chừng nước nhưng việc nhìn nhận "ly đầy một nửa" hay "ly vơi một nửa" tuỳ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Chính vì thế, việc thay đổi cách suy nghĩ, nhìn nhận sự việc sẽ chi phối rất nhiều đến sự thành công hay thất bại của mỗi người. Tất cả bắt đầu từ "nhất niệm", vì thế mới có câu "nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật".
Do đó, tầm quan trọng từ suy nghĩa đã được Jeff Keller đặt lên đầu tiên trong ba phần chính của quyển sách bao gồm: Sự tự tin và thành công bắt đầu từ suy nghĩ, Sức mạnh của ngôn từ, và Hãy hành động để đạt được mong ước. Suy nghĩ, phát triển ý tưởng và hành động là một chuỗi mắt xích xuyên suốt mà trước tiên việc bạn chấp nhận thay đổi các suy nghĩ theo lối mòn và tiêu cực. Để sẻ chia những triết lý sâu sắc, Jeff Keller đã nghiệm được nhiều điều khi ông chán nản với công việc luật sư mà ông đã khó nhọc học hành.
Tôi nghĩ rằng bạn và tôi có mối tương đồng nào đó với tác giả. Nhất là việc chúng ta tâm huyết học ngành nghề mà mình yêu thích, làm đúng chuyên môn của mình nhưng lại có thời điểm công việc đó là nỗi ám ảnh khiến ta ngao ngán và mất đi đam mê, hứng khởi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, nếu môi trường làm việc của bạn quá căng thẳng hoặc bạn phải đối mặt với những người luôn gây hấn với bạn, mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp căng như sợi dây đàn thì bạn sẽ phải khốn khổ mỗi ngày khi phải "vác xác" đến cơ quan.
Lúc trước tôi cũng rơi vào tình trạng đó. Sau một vài tháng làm việc cho một công ty, nhiệt huyết ban đầu của tôi dần cạn kiệt. Tôi vẫn đi làm đều đặn nhưng tính tình trở nên cáu gắt. Tôi cứ tưởng mình đang đi lao động khổ sai, những nụ cười của tôi ngày càng gượng gạo. Tôi đang ép mình làm công việc mà nó phù hợp hoặc giả là tôi đang ép mình phù hợp với nó. Những mối va chạm chồng chéo giữa các đồng nghiệp, cười đó, nói đó rồi cũng đùn đẩy trách nhiệm ở đó. Nhưng không thể phủ nhận một điều "mọi người ai cũng cho rằng người khác là nguyên nhân còn mình chính là nạn nhân". Và có lẽ, tôi cũng đã trút hết mọi nguồn cơn lên người khác trước khi tự nhìn lại bản thân mình, rằng tôi cần suy nghĩ tích cực hơn vì: "Một thái độ sống tích cực chính là tấm giấy thông hành để chúng ta có thể đi đến một tương lai tươi sáng".
Jeff Keller cũng trải qua thời gian chán ngấy công việc, rồi trong sự tình cờ đến bất ngờ, ông đã tìm thấy niềm hứng khởi mới cho cuộc đời bằng cách tham gia khoá học "Kho báu tinh thần" từ một mẩu quảng cáo mà trước đây ông chả mấy để tâm. Cuối cùng, ông đã quyết định, thay đổi nghề nghiệp, thay đổi cách sống để có những khởi đầu mới. Thật không dễ dàng khi chấp nhận từ bỏ ngành luật sư để trở thành nhà diễn thuyết trong khi ông đang kiếm được rất nhiều tiền. Đơn giản mục đích sống của tác giả đã thay đổi, ông không muốn ở thế bị động, chỉ giúp được vài người trong từng trường hợp bó buộc khi là nhà luật sư. Còn làm người diễn thuyết, ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm có thật mà ông kinh qua, ông cho họ một vài điểm sáng để họ có thể tự vực dậy. Ông sẽ không chỉ giúp được vài người, vài trăm người mà hàng nghìn người qua nguồn cảm hứng về cuộc sống, về thái độ sống tích cực.
Như ông minh chứng về Sam và Sara khi cả hai cùng đến một quán để ăn sáng. Trong khi Sara luôn toát lên vẻ thanh thản nhẹ nhàng, vui vẻ cho một ngày làm việc mới thì Sara lại luôn căng thẳng và cáu bẳn. Khỏi phải nói, bạn cũng sẽ nhận ra ai sẽ là người có trạng thái làm việc tốt hơn. Bản thân tôi từng mang bộ mặt ủ ê đến văn phòng, mặc dù tôi biết tôi sẽ chẳng thể tập trung làm việc nếu tinh thần không thoải mái. Bạn nên biết rằng "bạn không kiểm soát được mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình". Cười một cái, đất trời rộng mở. Cười một cái sẽ thấy cuộc đời nở hoa.
Quyển sách còn nhấn mạnh về niềm tin trong suy nghĩ của bạn như lời Henry Ford đã viết: "Dù bạn nghĩ mình có khả năng hay không có khả năng - bạn đều đúng". Tôi còn nhớ từng giới thiệu với các bạn về chú ếch Ping, một chú ếch tập cho mình bước đi trên mặt đất. Nếu chú không nghĩ và tin chú có thể đi được thì chú đã không vượt qua được thử thách mà bác Cú đưa ra. Nói thật, khi tôi viết những dòng này đây, tôi cũng đang hồi tưởng vào cái ngày tôi quyết định chọn một công việc mới. Đêm ấy tôi còn thao thức lo lắng, suy nghĩ viển vông liệu tôi có thể làm tốt công việc này không.Và mọi thứ đã trôi qua thuận lợi khi tôi tin rằng, tôi có khả năng và tôi sẽ không ngừng học hỏi.
Còn rất nhiều điều hay mà tôi tin rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ tìm ra và học được qua quyển sách này. Tôi thấy mình bớt cáu kỉnh, chán nản mỗi khi thấy bố mẹ bất hoà. Thay vì làm mọi chuyện tồi tệ đi, tôi đã dùng lời lẽ mềm mỏng để nối kết bố mẹ lại với nhau hơn. Tôi cũng nhận ra, cho dù quay lại thời điểm tôi làm việc ở chỗ cũ, tôi sẽ có một thái độ tích cực hơn là chỉ phê phán hay chán ghét một ai đó. Bởi vì cuộc sống muôn màu, con người thì muôn mặt, và ở đâu cũng sẽ có những người không hài lòng về bạn hoặc bạn không thể hoà nhập với họ. Nhưng nếu bạn không nhìn đời quá khe khắt, hoài nghi thì bạn sẽ tìm thấy bình yên giữa dòng đời dậy sóng. Bởi lẽ "một người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào đó, mà là một người có thái độ sống đúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Một sáng như thường lệ, tôi mở audio về quyển sách Thay thái độ, đổi cuộc đời để ôn lại lần nữa những bài học quý giá này thì mẹ tôi đã nói: "Mẹ không biết ai giới thiệu quyển sách này cho con nhưng mẹ thật sự biết ơn họ vì đã cho con một món quà ý nghĩa". Và bây giờ tôi lại giới thiệu quyển sách này đến với các bạn như một cách cho đi những điều tốt đẹp và mong các bạn lại tiếp tục sẻ chia cho nhiều người khác nữa.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Học cách buông bỏ từ Ping; Ping vượt khỏi ao tù; Vì đó là bản năng; Cạn; Nếu bếp lửa không còn hơi ấm; Lưới tình; Tiền và một sinh mạng;Chúng ta không bao giờ cô đơn; Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Đi qua thời gian;Tôi có tội, Mùa đông không lạnh,Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do,Con rối, Cái miệng,Người tốt,Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.