"Chiều nay là một buổi chiều khó khăn với gia đình. Chúng tôi đã nói lời vĩnh biệt với người bạn thân nhất - chú chó cưng Bo của chúng tôi - sau cuộc chiến với ung thư", bà Michelle chia sẻ và đính kèm một số bức ảnh của Bo qua các năm trên Instagram. Trong một bức ảnh, cún cưng 12 tuổi ngồi trong chếc ghế của cựu tổng thống Barack Obama ở phòng Bầu dục, một bức khác chụp khoảnh khắc vui đùa của Bo với hai cô con gái Sasha và Malia của ông.
Nhà cựu tổng thống Mỹ bắt đầu nuôi chú chó Bo từ tháng 4/2009, khi đó Bo mới 6 tháng tuổi. "Trong chiến dịch tranh cử năm 2008, chúng tôi đã hứa với các con gái rằng sẽ nuôi một chú chó sau cuộc bầu cử. Sau đó Bo trở thành bạn đồng hành của các con gái tôi. Chúng tôi đã không biết rằng nó có ý nghĩa thế nào với cả nhà. Hơn một thập kỷ, Bo là một sự hiện diện thường xuyên và dịu êm trong cuộc sống của chúng tôi", bà Michelle nói thêm
Vợ cựu tổng thống Obama chia sẻ thêm những kỷ niệm về Bo: "Nó ở đó khi các cô con gái từ trường về nhà, vẫy đuôi rối rít chào đón hai cô bé. Nó ở đó khi Barack và tôi cần nghỉ ngơi, thơ thẩn đi vào một trong những văn phòng của chúng tôi, tự nhiên như nhà mình, với quả bóng ngậm chặt trong miệng. Khi chúng tôi đi chuyên cơ, Bo cũng ở đó. Bo cũng hiện diện khi hàng nghìn người đổ tới bãi cỏ phía nam săn trứng Phục sinh hay khi Giáo hoàng tới thăm. Và khi cuộc sống của chúng tôi chậm lại, Bo cũng ở đây, cùng chúng tôi tiễn các con gái đi học đại học và thích ứng với cuộc sống mới trong tổ ấm trống trải".
"Là một gia đình, chúng tôi sẽ nhớ Bo lắm. Chúng tôi biết ơn vì nó đã có một cuộc sống đầy niềm vui, tràn ngập những cái ôm tình cảm, những lần vui đùa và những buổi tối nằm dài trên ghế", bà Michelle viết đồng thời kêu gọi mọi người hãy ôm những người bạn bốn chân của gia đình chặt hơn một chút, vỗ về chúng tối nay.
Cựu tổng thống Barack Obama cũng đăng ảnh cún cưng vừa chết cùng lời tiếc thương trên Twitter: "Hôm nay gia đình chúng tôi mất đi một người bạn thật sự và trung thành. Hơn một thập kỷ, Bo đã luôn ở bên chúng tôi, cùng chúng tôi trải qua mỗi ngày trong đó có những ngày tốt và những ngày xấu". Ông Obama miêu tả Bo là chú chó "vị tha với những ồn ào của Nhà Trắng, sủa to nhưng không cắn, thích nhảy xuống bể bơi vào mùa hè, có bộ lông mượt và thân thiện với trẻ con".
Bo là chú chó đực giống chó nước Bồ Đào Nha, là món quà cố thượng nghị sĩ Ted Kenedy tặng gia đình ông Obama khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2009. Gia đình cựu tổng thống Mỹ còn có một cô chó giống nước Bồ Đào Nha nữa là Sunny nuôi từ tháng 8/2013.
Hoàng Trang (Theo Hello)