Theo hồ sơ của cảnh sát, vụ việc xảy ra từ tháng 6/2018, khi đó con trai Lance Armstrong 18 tuổi còn nạn nhân 16 tuổi vẫn trong độ tuổi vị thành niên. Luke, nay 21 tuổi, được bảo lãnh tại ngoại ngay hôm bị bắt giữ.
Randy Leavitt - một luật sư của nhà Armstrong - bác bỏ cáo buộc. "Những gì xảy ra ba năm trước ở trường trung học không phải là tội lỗi và cũng không phải là tấn công tình dục", vị luật sư nói trong thông báo đưa ra hôm 8/4. "Đó là một mối quan hệ có đồng thuận giữa hai người trẻ tuổi, cuối cùng họ đường ai nấy đi".
Nạn nhân được giấu tên đã khai với cảnh sát vào tháng 11/2020 rằng chuyện xảy ra hôm 22/6/2018. Khi đó cô đã uống rượu tại một bữa tiệc và gọi con trai Lance Armstrong tới đón, thông tin trong bản khai có tuyên thệ ghi rõ. Nạn nhân nói cô không nhớ gì về việc trên đường tới nhà bố của Luke nhưng có nhớ đã tỉnh dậy ở đó và bị tấn công tình dục.
Tháng 12/2020, cảnh sát giúp cô gái gọi điện có ghi âm tới nhà Armstrong và Luke thừa nhận có quan hệ với nạn nhân đồng thời nói thêm rằng tối hôm đó cậu cũng đã uống rượu say. Con trai cả của huyền thoại đua xe đạp hiện là sinh viên trường Đại học thể thao Rice.
Lance Armstrong từng là cái tên huyền thoại làng đua xe đạp khi 7 lần vô địch giải Tour de France danh giá. Tuy nhiên năm 2012 anh bị tước cả 7 danh hiệu và cấm thi đấu suốt đời vì bị phát hiện sử dụng doping. Cựu tay đua 49 tuổi có 5 người con với hai người vợ. Luke và hai em gái song sinh 19 tuổi Isabelle, Grace là con của Lance Armstrong với người vợ đầu Kristin Richard. Với người vợ hai Anna Hansen, anh có thêm cậu con trai Max và con gái Olivia.
Hoàng Trang (Theo NBC)