Phi Nhung (áo trắng) cùng các con nuôi chụp ảnh kỷ niệm với Thượng tọa Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ (TP HCM). Tại đây, các con đều chuẩn bị hoa hồng để dành tặng mẹ nuôi nhân ngày Valentine. Phi Nhung bất ngờ trước tình cảm này: 'Ông trời đã cho mình những đứa con ngoan. Tôi không nên đòi hỏi có thêm một người đàn ông tốt ở bên nữa. Có lẽ ở kiếp sau, tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc'. Mẹ con Phi Nhung dành lời chúc mừng năm mới và nhận lì xì may mắn từ Thượng tọa Thích Nhật Từ. Sau khi tham qua chùa Giác Ngộ, Phi Nhung dẫn các con về quán chay của mình quây quần và ăn uống. Ngoài con gái ruột Wendy, nữ ca sĩ nhận nuôi hơn 20 người con. 'Một số bé có tâm hướng theo Theo Phật từ nhỏ. Nếu là con trai, con sẽ tu ở chùa Tăng và lâu lâu về thăm. Các bé gái thì ở chùa Phước Lạc (Bình Phước), được sư cô chăm lo rất kỹ. Đối với tôi, các con dù sống chung hoặc sống ở chùa, tôi đều yêu thương và đối xử công bằng như nhau', cô nói. 'Các con còn đang tuổi đi học nên tôi muốn con chuyên tâm đến trường. Thời gian còn lại, con có thể học thanh nhạc, kỹ năng hỗ trợ trình diễn. Chỉ dịp hè, lễ tết hoặc cuối tuần, tôi mới đồng ý cho con đi hát hoặc quay video. Phải chuyên tâm học văn hóa và học hát nghiêm túc thì sau này mới được khán giả đón nhận khi hoạt động chuyên nghiệp', Phi Nhung chia sẻ cách nuôi dạy con. Nhờ mẹ Nhung nuôi dạy, các bé rất ngoan ngoãn, vâng lời. Khi thấy khách đến ăn uống, các bé đến chào hỏi. Ngoài các em cơ nhỡ, Phi Nhung còn nhận nuôi ba tài năng âm nhạc Thiên Ngân, Thu Hiền và Hồ Văn Cường. Anh Tuấn