Hai con sinh đôi của tôi đều 3,5 tuổi. Chồng tôi đang xa nhà, còn khối lượng công việc của tôi lớn, hết giờ con đi trẻ, tôi lại phải chăm các bé tới mức kiệt sức. Cả hai bé đều bướng, lười ăn, tôi phải chạy khắp nhà theo con để bón cho con, đồng thời, phải cho con xem điện thoại thì con mới ăn. Nhiều lúc, tôi không làm chủ được cảm xúc, nói con không nghe lời nên hay đánh vào mông con để bé chừa. Tuy nhiên, tới tối, tôi lại thấy xót con, không biết làm thế nào để con bớt bướng bỉnh, ăn ngoan hơn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.