Con tôi 2,5 tuổi, mới đi học mầm non khoảng một tháng nay. Trong giờ học, con bị một bạn nam cắn, ủn và cấu nhiều lần. Con tôi hiền lành, nói chậm, chưa biết tự vệ nên khi về nhà với mặt mũi xây xát, tôi rất đau lòng. Cô giáo chỉ có biện pháp xử lý là tách lớp hoặc phạt bé trai kia đứng một góc trong 10 phút nhưng không hiệu quả. Tôi chưa có ý định chuyển trường cho con vì trường học đó là lựa chọn hợp lý nhất cho vợ chồng tôi, gần nhà, học phí ở mức trung bình. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thùy Trang
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.