Tôi 24 tuổi, là con một trong gia đình thôn quê chất phác, nhà cửa đầy đủ không thiếu thứ gì. Gần đây, ba mẹ giới thiệu cho tôi một người con gái kém 4 tuổi, cùng làng, mong hai đứa tìm hiểu nhau vì tôi cũng đến tuổi lập gia đình rồi (ở quê là vậy). Cô gái ấy rất xinh, có nhiều người theo đuổi, mọi người bảo tính nết cũng được, có điều khi tôi tìm hiểu trang cá nhân thì thấy cô ấy đã có người yêu một năm nay nhưng gia đình không cho cưới do xa nhà. Nhà tôi và nhà cô ấy rất muốn hai đứa đến với nhau nhưng có vẻ cô ấy không muốn, tôi cũng chỉ muốn hai đứa tìm hiểu nhau đã vì chúng tôi chưa nói chuyện được lần nào, chỉ gặp một lần duy nhất.
Cô ấy làm công nhân ở khu công nghiệp trong thành phố, người yêu làm cùng công ty; còn tôi làm cho công ty xây dựng với mức lương đủ để trang trải dưới quê. Gần đây, thấy cô ấy và người yêu có lẽ đã chia tay không rõ lý do. Cô ấy vẫn không đồng ý kết bạn trên mạng xã hội với tôi. Tôi chưa yêu ai mà cũng chưa tán tỉnh ai bao giờ nên không biết phải làm sao. Mẹ tôi và nhiều người bảo là con gái vào lúc này hay kiêu kỳ một tý, mình là con trai phải nhún nhường, nhưng tôi thấy quan điểm đó không đúng lắm. Tôi nên tiếp tục ý định tìm hiểu cô ấy hay là từ bỏ? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Văn
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.