Tôi và bạn gái cũ đều 29 tuổi, cùng quê, yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Tình yêu của chúng tôi hồi đó thiếu thốn về vật chất nhưng ngọt ngào, nhiều cảm xúc. Chúng tôi dành hết những gì đẹp đẽ cho nhau, cùng trải qua tuổi thanh xuân. Bạn gái cũng thiệt thòi vì yêu tôi ở tuổi đẹp nhất của đời người con gái nhưng lại là giai đoạn khó khăn nhất với tôi. Cô ấy luôn hết lòng chăm lo cho tôi. Sau khi ra trường, tình cảm chúng tôi không thay đổi.
Với tham vọng lớn của một người đàn ông, muốn bù đắp cho những thiệt thòi bạn gái đã phải chịu khi yêu mình, tôi quyết định xuất ngoại để kiếm tiền. Hàng tối, chúng tôi thường video call để nói chuyện. Tôi xác định cuối năm đó sẽ về cưới bạn gái, chúng tôi từng mơ về mái ấm gia đình nhưng rồi tất cả tan vỡ. Rồi do tôi hay ghen, lại không tâm lý, bạn gái quyết tâm chia tay tôi trong một lần cãi cọ, nói có người khác rồi và người đó tôi cũng quen. Tim tôi rạn vỡ, chắc chỉ ai trải qua chuyện này mới biết cảm giác của tôi lúc đó.
Gần một năm, tôi chạy theo níu kéo tình yêu này nhưng bạn gái phủ nhận mọi điều tôi cố gắng dành cho cô ấy. Khi người con gái đã tìm được tình yêu mới, họ rất dứt khoát, không cho tôi cơ hội nào nữa. Một năm trời tôi sống như người mất hồn. Rồi thời gian cũng xóa nhòa vết đau. 2 năm từ ngày chúng tôi đường ai nấy đi, tôi vẫn luôn dõi theo cô ấy.
Rồi người đàn ông kia đã bỏ rơi cô ấy để chạy theo người khác. Tôi đau lòng khi thấy bạn gái bị đối xử như thế. Tình cảm của tôi dành cho bạn gái đã tan biến theo thời gian nhưng vẫn còn chút gì đó lưu luyến. Tôi nghĩ hay giờ mình cưới cô ấy để cô ấy đỡ khổ, nhưng tương lai sẽ như thế nào đây khi tình yêu không còn, tôi chỉ thương cô ấy. Tôi chắc chắn giờ hỏi cưới, cô ấy sẽ đồng ý, cô ấy luôn nghĩ tôi là người tốt nhất trên thế gian này. Giờ tôi phải làm sao đây?
Thuận
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.