Tôi 24 tuổi, là nhân viên ngân hàng được gần 2 năm. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có của ăn của để nên từ nhỏ đến giờ, cuộc sống của tôi không thiếu thốn điều gì, không chịu áp lực về mặt tài chính. Tôi có cô bạn gái yêu nhau từ hồi hai đứa còn học cấp 3 nhưng bạn tôi đã sang Mỹ học tập và tính đường định cư ở lại Mỹ (thời gian tới bạn tôi sẽ có thẻ xanh 10 năm). Từ khi bạn sang Mỹ, chúng tôi đã chấp nhận yêu xa mặc dù đã trải qua nhiều lần hợp tan.
Hiện nay, bạn muốn tôi sang Mỹ để học lên thạc sĩ và trong tương lai hai đứa sẽ định cư lại Mỹ (theo dự tính khi tôi tốt nghiệp thì bạn đã có quốc tịch, hai đứa sẽ kết hôn với nhau). Tôi đang rất phân vân vì ở Việt Nam em sống rất tốt trong khi sang Mỹ sẽ phải làm lại từ đầu. Nhưng tôi nghe nói tốt nghiệp bên đó ra cũng khó xin việc lắm, đa số người Việt qua đó lao động chân tay là chủ yếu nên tôi rất lo. Tôi mong nhận được những lời khuyên từ các anh chị.
Văn
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.