Tôi 26 tuổi, tình cờ biết anh qua bữa tiệc sinh nhật của người bạn chung với hai đứa. Sau đó anh có số điện thoại của tôi, chúng tôi nhắn tin với nhau rồi cũng vài lần đón đưa, chưa làm gì quá giới hạn. Được hơn nửa năm thì tình cảm trong tôi ngày càng lớn dần, có điều những tin nhắn và sự quan tâm từ anh cũng ít đi. Tôi không hiểu sao lại như thế, chúng tôi cắt hẳn liên lạc, anh không chủ động nhắn tin trước nên tôi cũng không nhắn gì, dù mỗi ngày tôi đều trông chờ tin nhắn từ anh.
Bạn bè khuyên tôi rằng nếu anh không chủ động liên lạc nữa nghĩa là anh đã không còn quan tâm tôi, anh đã có mối quan hệ khác, tôi nên tự bỏ đi. Tôi nghe theo lời các bạn nhưng được một tháng rồi không chịu nổi vì nhớ anh, tôi lại chủ động nhắn cho anh. Tôi nhắn tin hẹn anh đi cà phê, nói có chuyện cần trao đổi. Khi gặp mặt, tôi lại không dám hỏi gì vì ngại. Ngày qua ngày, tôi luôn muốn hỏi anh một lần cho rõ ràng, dù tình cảm của anh như thế nào tôi cũng cần biết. Thế nhưng tôi lại sợ hẹn anh mà anh từ chối thì sao? Tôi có nên tiếp tục hy vọng vào tình cảm này? Mong được mọi người tư vấn.
Hoa
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.