Nhiều người gọi Hoàng Lan (21 tuổi, đang là content creator tại Hà Nội) là cô nàng "số hưởng" khi có mẹ bạn trai chuẩn bị sẵn cơm trưa để cô mang đi làm mỗi ngày. Trước đây, Lan thú nhận thường bỏ ăn sáng, trưa ăn uống linh tinh, chiều tối tan làm đi uống cà phê và lại ăn linh tinh rồi mới về nhà. Vì nếp sinh hoạt không điều độ nên kết quả là Lan bị đau dạ dày nặng. Thương bạn gái nên người yêu Lan đã nhờ mẹ ruột nấu cơm trưa cho cô. Nghe đề nghị của con trai, bác Oanh (nội trợ) vui vẻ đồng ý vì vốn có thói quen nấu cơm trưa cho con trai mang đi làm từ lâu. "Nhìn các hộp cơm, tôi thật sự hạnh phúc và cảm động, thời gian đầu tôi cảm thấy ngại, còn bây giờ mỗi lần được thưởng thức cơm của bác nấu, tôi rất trân trọng", Lan bộc bạch. Bữa ăn mà mẹ bạn trai chuẩn bị cho Lan đều có cơm, canh kèm hai món ăn khác là rau và thịt. Mỗi ngày, khoảng 9h, bác sẽ vào bếp nấu cơm trưa cho cả nhà và cùng lúc chuẩn bị cơm cho con trai và người yêu của con. "Sau đó người yêu sẽ mang hộp cơm qua công ty tôi rồi đi làm vì lịch làm việc của anh linh động và chỗ làm của hai đứa cũng gần nhau", Lan nói. Lan tiết lộ biệt tài của mẹ bạn trai là có thể nấu lại y hệt các món bác từng được ăn. "Kết quả sau hơn một tháng ăn cơm bác nấu, tôi tăng 2 kg và dấu hiệu của bệnh dạ dày thì chẳng thấy đâu nữa", Lan kể. Cô cũng thay đổi nếp sinh hoạt, ăn sáng đầy đủ kèm uống thuốc để bệnh không tái phát. Từng hộp cơm mà bác Oanh nấu đều được Lan chụp lại và chú thích đầy đủ để sau này lập gia đình sẽ học hỏi thực đơn mỗi khi rơi vào "thế bí". Bác Oanh hay làm món trứng cút cho gia đình nên hộp cơm của Lan cũng thường có món này. Nhiều người gọi vui bác Oanh là "mẹ bạn trai quốc dân" vì sự tâm lý, chu đáo khi không chỉ chuẩn bị cơm cho con trai mà còn cả cho người yêu của con, luôn thiết kế bữa ăn sao cho đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu. Hằng Trần Ảnh: NVCC