Từ khi còn nhỏ, đám cưới là một sự kiện mà tôi luôn chờ đợi để được mặc chiếc đầm đẹp nhất và được đi cùng bố mẹ, không phải chờ đợi những cây kẹo mút hay món ăn ngon trên bàn tiệc. Với một đứa trẻ như tôi ngày ấy, điều chờ đợi duy nhất là được thấy cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc đầm trắng dài thật đẹp. Tôi ước ao mai này lớn lên cũng được một lần mặc chiếc đầm thật to và dài đến vậy.
Rồi tôi lớn lên, khi quyết định lập gia đình, tôi vẫn giữ mãi niềm ao ước đó. Tôi khá bận rộn trong công việc nên không có nhiều thời gian chăm chút cho vẻ ngoài. Nhưng đến khi nhớ lại cái giấc mơ cô dâu từ thuở nào, cảm giác hồi hộp, bối rối và… lo sợ dồn về. Thế là tôi quyết định thực hiện giấc mơ của chính mình.
Qua hơn 2 tháng ròng rã khắp đường lớn, phố nhỏ để tìm được một chiếc áo vừa đẹp, vừa xinh là một điều khá vất vả vì tôi đi làm và thường về sau 20h tối. Có tiệm may vừa rẻ, vừa đẹp nhưng lại hành xử làm khách buồn phiền, có tiệm mang đến dịch vụ quá tốt nhưng chi phí không phù hợp với một nhân viên như tôi…
Duyên số đưa đẩy tôi, qua một người bạn, tôi tìm đến cửa hàng khá gọn và nhỏ với nhiều mẫu áo đơn giản nhưng đẹp. Điều đặc biệt khi lần đầu tới đây là hình ảnh cô chủ đang nâng niu từng chiếc áo, và cân chỉnh từng đường nét, xong mỗi chiếc áo là cô ấy đặt cẩn thận vào bao rất chuyên nghiệp. Nhìn là biết người chủ có tâm. Tôi quyết định chọn Lililala thực hiện chiếc đầm trong mơ của mình. Hơn thế nữa, sau khi cưới tôi hoàn toàn làm chủ chiếc váy xinh và có thể cùng ông xã ngắm nhìn và ôn lại kỷ niệm hàng năm.
Vì tôi khá cao và cũng không gầy lắm nên tôi đã tự thiết kế chiếc đầm đuôi cá với kiểu dáng đơn giản. Ôi, tôi yêu chiếc váy của mình quá. Sự kết hợp giữa ước mơ và tình yêu của cô dâu với sự tận tâm của người thợ đã làm nên một ý nghĩa mà có lẽ suốt đời tôi không quên được. Đầm của tôi không rộng, không dài và cũng chẳng đắt giá nhưng với tôi nó thật đẹp biết bao.
An tâm với chiếc váy cưới, tôi suy nghĩ đến chiếc áo dài cho đám hỏi. Với người con gái, ngày hỏi là khởi đầu quan trọng cho việc lập gia đình nên tôi cũng muốn mình được trịnh trọng và thật xinh trong chiếc áo dài đơn giản nhưng không bị lẫn vào không gian nhiều màu sắc của ngày vui. Vợ chồng tôi cũng khá may mắn khi chọn lựa được dịch vụ cưới tốt, anh thiết kế hứa sẽ làm cho vợ chồng tôi một bộ áo dài trong ngày đưa dâu.
Ngày lên nhận áo, vợ chồng tôi khá vui mừng vì chiếc áo vừa khít và đúng với mong ước của hai vợ chồng. Nhưng rồi, một "em" áo đo đỏ treo góc phòng làm lòng tôi xao xuyến. Tôi được biết nhiều cô dâu đã chê "em nó" nhìn quê mùa và chất vải không thời trang. Nhưng đối với tôi, tôi lại thấy được sự nhẹ nhàng, dịu ngọt và gọn gàng của chiếc áo dài đỏ với hình vẽ 3D cặp chim công quấn quýt nhau thật xinh. Tôi năn nỉ để có được chiếc áo trong ngày đám hỏi, mặc dù tôi đã đặt một chiếc thiết kế khá đắt tiền tại tiệm lớn. Tôi quyết định thay số đo và kiểu dáng chiếc áo đã đặt cho người chị thân yêu.
Thế là với tôi, chiếc đầm trắng và những trang phục chính gần như hoàn tất. Ngày cưới đến gần và đột nhiên, tôi lại nhận được một món quà là chiếc đầm ngắn của Trương Thanh Hải thiết kế - cũng từng là mơ ước của tôi nhưng vì giá cao mà tôi đã từ bỏ lâu rồi. Thật ra, những ngày đầu đi chọn đầm cùng chị, tôi đã ấn tượng với chiếc đầm ngắn đơn giản nhưng kỹ thuật kết hoa tay thật quá chuyên nghiệp, nhưng tôi đành từ bỏ vì giá "em" quá cao. Chị tôi biết và cố gắng dành dụm suốt 3 tháng để mua tặng tôi.
Tôi như vỡ òa trong sung sướng, không phải vì được mặc đầm đẹp mà vì nhận được những món quà quá nhiều thương yêu của người thân. Tôi nói với chị: "Chị sẽ là người mặc chiếc đầm này trong ngày đám cưới của chị năm sau luôn nhé". Hai chị em sẽ thật xinh đẹp trong chiếc đầm ngắn này. Và tôi cũng tự nhủ sẽ chuẩn bị một món quà đầy tình yêu của mình cho chị gái trong năm sau.
Đám cưới đã trôi qua hơn 3 tháng nhưng hầu như ngày nào tôi cũng dành chút thời gian để cùng chồng ôn lại ngày vui của mình. Những món quà bất ngờ, tình cảm và sự chăm chút suốt hơn nửa năm qua chắc sẽ chẳng phai mờ trong tâm trí của chúng tôi.
Thanh Thảo