Kim Subin là em bé lai Việt - Hàn, được hơn 5 tháng tuổi, hiện sống cùng bố mẹ tại thành phố Bắc Ninh. Còn khoảng 20 ngày nữa Subin mới đầy nửa năm nhưng bé đã nặng 8,8 kg. Cô bé có cặp má phính, hồng hào nên mọi người trong nhà gọi đùa là "bánh bao". Chị Huyền Thảo, sinh năm 1992, mẹ của Subin cho biết, bé rất háu ăn, mỗi khi thấy ai cầm món gì là mếu máo đòi ăn. Đôi lúc, Subin còn bỏ đồ chơi vào miệng vì tưởng đó là đồ ăn được.
Subin nuốt nước miếng liên tục đòi ăn cốc chè trên tay mẹ.
Chị Huyền Thảo có nguồn sữa dồi dào, đủ cho con bú trong thời gian đầu đời. Tuy vậy, khi thấy Subin hứng thú với việc ăn uống, chị quyết định cho bé ăn dặm lúc tròn 5 tháng tuổi. Thực đơn tập ăn của Subin khá đơn giản, chỉ có bột ăn dặm loại chế biến sẵn. Chị Thảo cho con ăn một bữa mỗi ngày, kết hợp bú mẹ. Subin tỏ ra rất hào hứng, trong 5 ngày đầu tiên, bé liên tục há miệng chờ mẹ đút.
Bà mẹ trẻ khoe rằng, Subin bụ bẫm là do bú mẹ hoàn toàn. Kể từ khi sinh, chị Huyền Thảo chưa cho con thử thêm loại sữa nào ngoài sữa mẹ. Sữa chị Thảo nhiều, đặc sánh và có mùi thơm. Sau khi cho Subin bú no, mẹ vẫn bị sữa tràn ra làm ướt áo.
Subin háu ăn há miệng đòi 'chén' luôn cả chú cừu đồ chơi.
Trong thời gian mang thai và sau khi sinh con, chị Huyền Thảo ăn uống thoải mái. Chị không kiêng khem món nào, kể cả thực phẩm sống. Do ông xã người Hàn thích ăn sashimi tôm và cá ngừ sống nên Subin cũng được làm quen với đồ tanh từ khi trong bụng mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ nhưng chị Thảo không có chế độ ăn uống riêng, chị ăn theo gia đình, chú trọng các món nhiều dinh dưỡng, hạn chế tinh bột. Chị Huyền Thảo chia sẻ, hệ tiêu hóa của Subin khá tốt, khi chị ăn các món cay nóng hoặc có vị lạ, bé cũng không bị đi ngoài.
Mẹ Subin cho rằng, bé có nước da trắng hồng và hệ tiêu hóa khỏe mạnh là do trong suốt thai kỳ, chị uống tinh bột nghệ pha với sữa đặc. Công thức này có vị ngon, mẹ dễ uống, bé không bị táo bón như khi kết hợp nghệ với mật ong. Mỗi ngày, chị Thảo uống một cốc vào sáng sớm, duy trì từ lúc mang thai Subin tới nay.
Nuôi con "nhàn tênh" nhưng cũng có giai đoạn, chị Huyền Thảo bị áp lực tâm lý. Chị kể, trong những ngày gần sinh, hễ Subin lười đạp là vợ chồng chị lo lắng. Cuối thai kỳ, chị tăng cân quá nhiều, cơ thể mệt mỏi, nặng nề nên thường xuyên trầm cảm, cáu gắt. Trong tháng đầu đời, Subin rất quấy. Bé liên tục đòi ăn nhưng hễ ăn no là khó ngủ. Chị Thảo vừa cho con bú vừa lựa để bé không bị căng bụng, vậy mà cứ rời ti mẹ là Subin lại khóc đòi ăn thêm.
Chị Thảo tâm sự, chính nhờ nết ăn của con mà chị về dáng nhanh. Chỉ bằng việc cho Subin bú, bà mẹ trẻ giảm được 18 kg trong tháng đầu tiên. Tháng thứ hai, chị giảm thêm được gần 5 kg. Tới nay, khi con được 5 tháng tuổi, chị đã về mốc 50 kg như thời con gái. Trước đó, khi gần sinh, chị tăng khoảng 27 kg. Chị Thảo nói đùa rằng mình ăn bao nhiêu vào sữa hết, đó chính là bí quyết để con bụ, mẹ thon, chứ không có công thức dinh dưỡng nào đặc biệt.
Xem thêm: Những khoảng khắc ngộ nghĩnh của cô bé 'bánh bao' Kim Subin
Lam Trà