Kristina Öztürk, 23 tuổi, quen chồng triệu phú Galip Öztürk, 57 tuổi, trong chuyến đi tới Cộng hòa Georgia, nơi vị doanh nhân chuyển đến sống sau khi rời quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ.
Một năm trước, cặp vợ chồng quyết định sinh con và sau khi chi 138.000 bảng Anh (hơn 195.000 USD) thuê người đẻ mướn, nhân khẩu gia đình đã tăng lên nhanh chóng và hiện họ có 21 đứa con, bao gồm một con gái riêng của Kristina.
Cả hai phải thuê 16 vú em để chăm sóc các con với chi phí mỗi năm 67.700 bảng (96.000 USD).
Khi Kristina, đến từ Nga, gặp ông Galip, người lúc đó từng một lần kết hôn, cả hai đều có chung ước mơ sẽ có một gia đình đông đúc. Hiện người phụ nữ trẻ dành toàn thời gian bên những đứa con của mình và "làm tất cả những việc mà các bà mẹ vẫn thường làm".
Galip và Kristina - người đã có con gái Victoria, 6 tuổi - chào đón đứa con đầu bằng cách thuê người đẻ mướn là một bé trai tên Mustafa vào tháng 3 năm ngoái. Sau đó họ chi 11.000 USD cho mỗi lần thuê người mang thai, sinh con hộ và hiện 20 đứa con của họ tuổi từ 4 đến 14 tháng tuổi.
Gia đình triệu phú, hiện sống trong biệt thự 3 tầng, dùng hết 20 bịch bỉm lớn và 53 hộp sữa bột mỗi tuần.
"Mỗi tuần vợ chồng tôi chi khoảng 5.000 đến 6.000 USD vào việc mua sắm các đồ thiết yếu cho các con, lúc nhiều hơn, lúc ít hơn", Kristina nói với Sun.
Kristina cho hay cô con gái 6 tuổi của mình rất vui mừng và thích chơi với các em, cho các em ăn hay đọc truyện cho chúng nghe.
Kristina cho hay cô hiện không có ý định thêm con bằng cách thuê người đẻ mướn trong tương lai, nhưng không loại trừ việc sinh thêm con bằng phương pháp tự nhiên.
"Tôi cũng lên kế hoạch mang thai, nhưng không phải bây giờ, vì lúc này tôi cần phải gắn bó gần gũi với những đứa con của mình. Sẽ rất khó để làm mẹ của 21 đứa trẻ khi bạn có thai", Kristina nói.
Kristina cho hay cuộc sống của cô hiện tại không có lúc nào nhàm chán bởi cô luôn bận rộn chăm sóc các con. Thông thường, lũ trẻ sẽ đi ngủ từ 20h đến 6h sáng hôm sau, trong khi Kristina thì dậy lúc 7h. Bà mẹ trẻ nói cô không ngủ đủ giấc nhưng với cô đó không phải là vấn đề quan trọng khi đã quyết định sẽ có một gia đình đông con.
Chồng cô, ông Galip, thường xuyên chia sẻ các bức ảnh chụp gia đình lên Instagram cho 213.000 người theo dõi. Vị doanh nhân này hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải và tài chính. Ông đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã sống ở Cộng hòa Georgia từ năm 2013, theo Forbes.
Galip là người sáng lập công ty Metro Holding và hiện có khoản đầu tư 500 triệu USD ở Georgia.
Hướng Dương (Theo Mirror)