Cặp vợ chồng ở thành phố Bhopal, bagn Madhya Pradesh, kết hôn vào năm 2017. Không lâu sau, người chồng mới hay biết vợ mình bị ám ảnh bởi những con gián. Một ngày nọ, cô vợ phát hiện một con gián trong bếp nên lao ra ngoài kêu cứu, la hét ầm ĩ khiến cả gia đình hoảng loạn. Sau lần đó, cô không chịu bước vào bếp và khăng khăng đòi chuyển chỗ ở.
Cặp đôi chuyển nhà lần đầu vào năm 2018, nhưng sự việc tương tự lại xảy ra ở nhà mới. Kể từ đó đến nay họ đã chuyển nhà 18 lần, do chứng sợ gián của người vợ vẫn không thay đổi.
Người chồng quyết định đưa vợ tới gặp các bác sĩ tâm lý, nhưng cô này nhất định không chịu uống bất cứ loại thuốc nào được kê. Mặt khác, cô vợ cho rằng chồng không hiểu vấn đề của cô và muốn xác nhận cô mắc chứng tâm thần.
Cặp vợ chồng cũng đã đến BHAI Welfare Society, một tổ chức hoạt động vì những người đàn ông bị mắc kẹt trong hôn nhân và bạo lực gia đình, để được tư vấn. Zaki Ahmed, người sáng lập tổ chức này, đã cố gắng lắng nghe tâm tư của hai vợ chồng, nhưng không tìm ra giải pháp.
Người chồng khẳng định mỗi lần vợ nhìn thấy một con gián, cô ta sẽ la hét ầm ĩ và bắt đầu mang hết các vật dụng trong nhà đặt ngoài đường. Sau 18 lần phải chuyển nhà trong 3 năm, hiện anh vừa chán, vừa xấu hổ và quyết định sẽ đệ đơn ly hôn.
Hướng Dương (Theo India Times)