Chồng mới cưới 2 tháng của tôi là người lương thiện, tốt bụng. Tuy nhiên, tôi dần không chịu đựng nổi khi anh quá tốt tới mức dở hơi. Anh sẵn sàng bao ăn, bao uống bạn bè tới mức rỗng ví và nói như vậy là tốt. Gần đây, anh còn sẵn sàng mua iphone mới nhất cho hai người bạn thân mà chẳng hề lo nghĩ tới việc tích lũy gì cho bản thân, cho gia đình.
Tôi cảm thấy khó chịu vì tính cách này, góp ý nhưng anh không sửa, anh bảo họ đều không phải người ngoài, tiền bạc có thể kiếm lại còn tình cảm thì phải gắn kết liên tục, phải hi sinh. Tôi không biết nên làm sao để chồng biết tiết kiệm nữa? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Nghi Lan
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.