Thật sự tôi rất mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống khi phải lo toan tất cả chi phí trong gia đình. Tôi chỉ làm công nhân, chồng đang thất nghiệp, kinh tế gia đình khó khăn lắm. Anh cũng không hề quan tâm xem con còn sữa hay không, nhà còn hay hết gạo, hôm nay vợ chẳng có xu nào thì cả nhà sẽ ăn gì. Anh vô tâm đến mức khiến tôi cáu.
Ngoài ra, anh hay ghen, nhưng không yêu thương và quan tâm vợ con thì ghen để làm gì? Còn thương yêu thì phải lo lắng chăm sóc gia đình chứ? Anh ham chơi, mải mê với những thú vui sa đọa, vì hai đứa con mà tôi phải chấp nhận, cố gắng. Tôi phải làm sao để quên việc chồng vô tâm, để chỉ sống vì con và bỏ qua mọi chuyện?
Hằng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.