Tôi và chồng sắp cưới đã yêu nhau hơn một năm, hai bên gia đình cũng có ý định sẽ tổ chức đám cưới nho nhỏ cho chúng tôi vào cuối năm nay. Từ lúc mới quen nhau, tôi chưa từng được anh tặng quà. Khoảng hơn một tuần trước, tôi có việc cần vay anh 2 triệu đồng và khoảng 700 nghìn đồng tiền đi taxi chụp ảnh cưới. Anh tự động tính lãi 15.000 đồng/ngày với tôi và bây giờ anh đòi nợ gắt gao. Tôi có nên tiếp tục tình yêu này không? Bởi vì mới chỉ có từng chút tiền mà anh đã cư xử như vậy, sau này chúng tôi có con, tôi phải ở nhà chăm con thì không biết anh có khinh tôi là kẻ ăn bám?
Huỳnh Bảo Ngân
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net . Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.