Tôi và chồng sắp cưới đang sống thử trước hôn nhân, dự định cưới vào tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng sống cùng nhà, tôi cảm thấy chồng như trẻ con, chuyện gì tôi cũng phải hướng dẫn, nhắc nhở, giục mới làm. Anh không biết quét nhà, phải để tôi làm mẫu rồi mới biết. Anh về tới nhà sớm nhưng cũng không biết nấu cơm cho tôi mà phải để tôi nhắc. Nếu đi vệ sinh xong, anh còn quên không dập nước. Gia đình tôi tuy ủng hộ nhưng khi biết anh còn trẻ con, khuyên tôi suy nghĩ lại vì sợ tôi phải một mình lo toan mọi thứ. Tôi cảm thấy rất lăn tăn không biết có nên cho chồng sắp cưới cơ hội hay là dừng lại?
Khánh Chinh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.