Vợ chồng tôi ở riêng nhưng thường xuyên về nhà bố mẹ hai bên mỗi cuối tuần. Chồng tôi được cái không vướng vào các tệ nạn xã hội nhưng lại ki bo, hay nói xấu mọi người. Anh không thích tôi biếu tiền bố mẹ dù lớn hay nhỏ, lúc nào cũng bảo là bố mẹ đủ ăn đủ tiêu, còn tiền chúng tôi kiếm được là để lo cho con, để mua xe. Lúc nào cũng sợ tôi có quỹ đen để cho bố mẹ. Cứ hơi tí, anh lại bắt lỗi bố mẹ tôi, nói xấu họ khi chỉ có hai chúng tôi với nhau. Tôi thấy mẹ tôi có tính hay buôn chuyện, xuề xoà nhưng tâm tính tốt chứ không xấu mà chẳng hiểu sao chồng cứ công kích điều này. Tôi không biết phải làm như thế nào để anh bớt nghĩ xấu về mẹ mình.
Bảo Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.