Chồng tôi tính ham vui, hay nhậu nhẹt với bạn bè đến 2-3h sáng, có hôm không về mà ngủ hẳn ở nhà bạn. Tới khi gặp lại tôi, chồng thường hỏi han, xin lỗi tôi nhưng vẫn "chứng nào tật đấy". Tôi thực sự mệt mỏi với chồng. Tôi từng dọa ly thân và anh đã hạn chế nhậu nhẹt nhưng chỉ được 2 tuần. Tôi không biết mình nên làm gì để chồng về nhà sớm hơn, hạn chế nhậu nhẹt. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Hòa Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.